Đổ trộm phế thải tràn lan trên đường đê Nguyễn Khoái

ANTĐ - Chỉ qua một đêm, tuyến đường đê Nguyễn Khoái đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến chân cầu Thanh Trì bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đống phế thải xây dựng.

Đây là đoạn đê xung yếu, gần với cảng Hà Nội, lưu lượng tham gia giao thông lớn, chủ yếu là xe tải và xe khách, những đống phế thải ven đường thực sự là mối nguy hiểm với các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường đê này.

Xem video: "Hiểm họa từ những đống phế thải đổ trộm"

Theo người bán nước bên đường, tình trạng đổ trộm phế thải đã tồn tại trên tuyến đường này từ lâu, thời gian gần đây, tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều hơn “sau mỗi đêm lại có vài đống phế thải xuất hiện bên đường, thậm chí ngay giữa lòng đường”. Đồng thời cho biết, “các đống phế thải thường đổ trộm ở ven đường, nhưng thời gian gần đây tiện đâu là chúng đổ đó. Ngay cả lối đi lên đê của người dân chúng tôi cũng đang bị che lấp gần như toàn bộ bởi đống phế thải to đùng trên đỉnh dốc.”

Theo quan sát của nhóm phóng viên, có ít nhất 3 đống phế thải bị đổ trộm trên quãng đường này. Nguy hiểm nhất là đống phế thải xây dựng bị đổ ở khúc cua gần lối rẽ vào trường trung cấp Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh. Đống phế thải đổ ngay giữa đường, gây cản trở giao thông, các phương tiện phải chờ đợi, lần lượt từng xe qua một. Không chỉ thế, nó còn làm cản trở tầm nhìn của các phương tiện qua lại, nếu lái xe không chú ý, tai nạn rất dễ xảy ra.

 

Đống phế thải nằm "chình ình" giữa đường

 

...phần đường còn lại vừa đủ chỗ cho chiếc xe tải đi qua...

 

Từ từ vượt "chướng ngại vật"

 

Xe máy à, cứ chờ đến lượt mà qua nhé!

Lối đi đâu mất rồi?

Xe rác cũng "góp phần" cản lối đi