Đổ mồ hôi và máu, Chelsea giành cúp Liên đoàn

ANTĐ - Rất vất vả trước người hàng xóm ồn ào Tottenham, Chelsea của HLV Mourinho đã có chiến thắng 2-0 xứng đáng sau trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup) diễn ra đêm qua.

Tottenham chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi với Chelsea, nhất là trong thời gian gần đây, Spurs liên tục có những màn trình diễn ấn tượng cùng sự tỏa sáng rực rỡ của chân sút trẻ Harry Kane. Trong khi đó, Chelsea đá trận này mà không có tiền vệ trụ Matic, một mắt xích cực kỳ quan trọng ở hàng tiền vệ, do bị treo giò.

Chưa hết, cũng vào trận chung kết tương tự cách đây 7 năm, Chelsea đã phơi áo trước Tottenham với tỉ số 1-2 và phải cay đắng nhìn đối thủ bước lên ngôi vô địch. Còn ở Premier League mùa này, Chelsea hẳn chưa quên trận thua tủi hổ 3-5 ngay trong ngày "mở hàng" năm mới 2015, trận đấu khiến họ chững lại một thời gian và để Man City bắt kịp, trước khi lấy lại phong độ như hiện tại.

Đổ mồ hôi và máu, Chelsea giành cúp Liên đoàn ảnh 1Harry Kane (giữa) hoàn toàn bị vô hiệu hóa

Và trong hoàn cảnh khó khăn bủa vây, thầy trò HLV Mourinho đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình, một pha trả thù ngọt ngào với đối thủ cùng thành phố trên sân Wembley.

Không che giấu ý định chơi phòng ngự phản công, khi xếp trung vệ trẻ Kurt Zouma ở vị trí đánh chặn cùng Ramires, HLV Mourinho đã thành công trong việc tạo ra một thế trận an toàn cho Chelsea, vô hiệu hóa ngòi nổ Christian Eriksen bên phía đội bóng áo trắng. 

Tuy vậy, Tottenham mới là những người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú sút phạt đưa bóng chạm xà ngang của Eriksen ở phút thứ 10. Đó là tình huống đáng kể nhất mà Tottenham có được về phía khung thành Chelsea.

Đổ mồ hôi và máu, Chelsea giành cúp Liên đoàn ảnh 2Terry mở tỉ số cho Chelsea

Trong khi đó, bộ ba tấn công Fabregas, Hazard và Diego Costa tỏ ra vẫn thiếu sự kết dính và sắc sảo cần thiết để biến những đợt lên bóng của Chelsea thành những tình huống có thể dẫn tới bàn thắng.

Thế trận khá cân bằng khiến nhiều người nghĩ tới 1 kết quả hòa 0-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, vào phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, hàng phòng ngự Spurs đá như mơ ngủ, 8 cầu thủ trong vòng cấm không kèm nổi John Terry, để trung vệ này nhận bóng bật ra, thoải mái dứt điểm mở tỉ số cho Chelsea.

Đổ mồ hôi và máu, Chelsea giành cúp Liên đoàn ảnh 3Costa nhân đôi cách biệt

Bàn thắng dẫn trước khiến Chelsea vô cùng chủ động khi bước vào hiệp 2. Những đường lên bóng tỏ ra mạch lạc hơn, sắc sảo hơn. Thế nên, không ai bất ngờ khi phút 56, nhận pha chọc khe tinh tế của Fabregas, Diego Costa đã băng xuống tung cú sút chân trái uy lực ở góc hẹp, đưa bóng đập chân Kyle Walker bay vào lưới Tottenham trong sự bất lực của thủ thành Lloris.

Việc dẫn trước với cách biệt an toàn 2-0 khiến Chelsea như một bức tường lớn trước một Tottenham nhỏ bé. Các cầu thủ Chelsea đã chơi đầy quyết tâm, lăn xả và dũng cảm... thậm chí hậu vệ Azpilicueta đã đổ máu, nhưng tất cả vẫn đứng vững. Và trong quãng thời gian còn lại, đội quân của HLV Pochettino hoàn toàn bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới The Blues.

Đổ mồ hôi và máu, Chelsea giành cúp Liên đoàn ảnh 4Chelsea đổ máu cho chiến thắng

Chiến thắng ngọt ngào ở Capital One Cup là danh hiệu đầu tiên của Mouteam ở mùa giải năm nay. Nó không phải là danh hiệu lớn, nhưng là một động lực vô cùng quan trọng để Chelsea tiếp tục chạy đua trên hai mặt trận quan trọng còn lại, là Premier League và Champions League.

Đổ mồ hôi và máu, Chelsea giành cúp Liên đoàn ảnh 5Capital One Cup là danh hiệu đầu tiên của Chelsea kể từ khi Mourinho trở lại

ĐỘI HÌNH VÀ CHẤM ĐIỂM HAI ĐỘI:
CHELSEA: Petr Cech - 6; Branislav Ivanovic - 7; Cesar Azpilicueta - 6; Kurt Zouma - 7; John Terry - 8; Gary Cahill – 7; Cesc Fabregas - 7; Ramires - 6; Eden Hazard - 6; Willian - 7; Diego Costa - 7.

TOTTENHAM: Hugo Lloris - 6; Danny Rose - 5; Jan Vertonghen - 5; Kyle Walker - 6; Eric Dier - 5; Nabil Bentaleb - 6; Nacer Chadli - 4; Ryan Mason - 6; Andros Townsend - 4; Christian Eriksen - 5; Harry Kane - 5.


Các bàn thắng của Chelsea trong trận thắng Tottenham 2-0