Đổ cho trời, oan quá!

ANTĐ - Đại hội TDTT toàn quốc vừa khép lại, được báo chí mô tả như một bức tranh chỉ có một vài mảng sáng thành tích nhưng không ít gam màu xám. Gồm 10.000 vận động viên tranh tài 45 môn nhưng chỉ có 46 kỷ lục quốc gia bị phá, kể ra cũng quá khiêm tốn so với 102 kỷ lục ở đại hội 4 năm trước.

Chuyện đáng bàn và đáng buồn là nhà thi đấu được xây dựng tới 854 tỷ đồng, 4.000 chỗ ngồi, nhưng chỉ có 1 người ngồi. Có những buổi thi đấu, lực lượng bảo vệ đông hơn cả khán giả.

Nghe kể, cung đa năng thì lạnh vì không có khán giả. Bể bơi xây tốn 150 tỷ đồng, nhiều vận động viên “đánh đàn răng” vì nhiệt độ ngoài trời tụt xuống dưới 12 độ C. Vận động viên “ôm chăn” khởi động, bơi xong lên nhận huy chương mà môi tím tái.

Có khán giả ví von đại hội TDTT của cả nước như dọn cả mâm cỗ mà chỉ có vài người đụng đũa. Sự chênh lệch đẳng cấp của các vận động viên tuyển thủ quốc gia với các vận động viên còn lại khiến đại hội… vắng người.

Lại có luồng ý kiến bảo rằng vì thời tiết nên lượng khán giả đến xem ít quá, khiến một sự kiện thể thao quy mô và tốn kém này không gây được tiếng vang lớn và dư âm cũng chẳng đọng lại gì nhiều.

Nếu đổ tội cho ông trời, e rằng oan quá. Chẳng hiểu vì sao người ta lại chọn mùa đông để tổ chức đại hội ở miền Bắc?

Thế nên có người thốt lên: “Nhờ Trời, hội xong rồi”. Nếu 4 năm sau có tổ chức thì nên đổi thành Đại hội TDTT… mùa đông.