Muốn có được những bức ảnh độc này, người chụp phải tìm được tòa nhà cao nhất, chọn góc đẹp và treo mình trên bờ tường ở độ cao mà nhìn xuống sẽ thấy chóng mặt ngay.
Nhiếp ảnh gia Tom Ryaboi, người Toronto, Canada cả đời mình đã chinh phục những tòa nhà cao như thế mô tả: “Khi trèo lên nóc tòa nhà chọc trời và lần đầu tiên ngắm nhìn quang cảnh thành phố từ trên cao, cứ như một luồng adrenaline trào lên trên huyết quản vậy”.
Cùng với niềm đam mê “đỉnh nóc nhà”, Toronto có một nhóm người sôi sục tìm đến mỗi mái nhà cao trong thành phố chỉ để có chộp được khoảnh khắc độc nhất vô nhị.
“Giống như là bị nghiện vậy. Được đứng trên đỉnh các nóc nhà của thế giới nhưng còn cảm giác khó diễn tả khác. Nếu làm điều đó, bạn sẽ tự mình khám phá ra”, Tom Ryaboi nói.