Một cuộc biểu tình bảo vệ nữ quyền đã diễn ra đồng thời trong lễ khai mạc sân vận động cho Euro 2012 tại Kiev. Và cô gái trên, là một thành viên của cuộc biểu tình đã phản đối lễ khai mạc bằng cách mặc độc một chiếc quần jeans màu đen, vẽ những bông hoa trên ngực và ngang nhiên chạy vào sân. Một nhóm người Ukraine đã đứng lên tổ chức cuộc biểu tình vì cho rằng giải đấu bóng đá sắp tới sẽ làm gia tăng hình thức du lịch tình dục ở đất nước họ. Những người biểu tình cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đề nghị UEFA cần có một chiến dịch nhằm giải thích cho người hâm mộ về việc không thể cho phép hình thức du lịch tình dục, cấm tài trợ cho ngành công nghiệp tình dục, và chính quyền Ukrainian cần phải có những biện pháp hình sự đối với những cô gái bán dâm đến từ các nơi khác.”
Nhiều người trong số họ là sinh viên, đã từng cởi bỏ quần áo trước Paris Hilton tại cuộc thi Hoa hậu Ukraine để thể hiện niềm tin rằng ngành công nghiệp sắc đẹp cũng là một hình thức mại dâm. Tổ chức Femen này cũng đã có các cuộc thi đấu vật trong bùn tại quảng trường chính của thủ đô để phản đối những việc làm được coi là không “trong sạch” của Tổng thống Viktor Yushchenkos. Hành động của tổ chức này được gợi nhớ về vấn đề nữ quyền từng gây tranh cãi tên là SlutWalks, trong đó những người phụ nữ ăn mặc khêu gợi trong các cuộc biểu tình chống nạn cưỡng bức.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich bày tỏ tin tưởng rằng nước ông cùng với Ba Lan sẽ tổ chức thành công vòng chung kết Euro 2012. Ông nhấn mạnh việc đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất của châu Âu này sẽ góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của Ukraine trên thế giới. Tham gia biểu diễn trong lễ khánh thành sân vận động Olympic có 2.500 nghệ sĩ, tình nguyện viên Ukraine và hơn 500 nghệ sĩ đến từ nhiều nước thế giới gồm Nga, Đức, Italy, Ba Lan...