Đau khổ cùng cực vì người chồng bệnh hoạn

ANTĐ - Một bà mẹ trẻ ở Blanchardstown, thành phố Dublin của Ireland, là Norma, đã đau khổ cùng cực suốt 3 năm trời khi cậu con trai 2 tuổi của mình bị người chồng cũ bắt cóc ra khỏi Ireland và đưa thẳng tới Ai Cập xa xôi.

Lên kế hoạch tinh vi để bắt cóc con ruột

Người chồng đồng thời là cha đẻ của bé Daniel đã nhờ em trai mình đóng giả một cô gái, rồi lợi dụng lúc gia đình Norma sơ hở đã bắt Daniel và đưa tới sân bay Dublin, sau đó đáp máy bay tới Ai cập.

Sự việc diễn ra vào cuối năm 2009 và từ đó đến nay, Norma luôn tìm mọi cách để đưa con trai trở về.

Người cha bệnh hoạn

Điều mà cô Norma lo sợ hơn là Daniel đang sống với người cha đẻ mà cô cho rằng “vô cùng tồi tệ”, hắn là Amir Ismaeli, một người nhập cư vào Ireland nhiều năm trước, sau khi kết hôn với Norma, cô thường xuyên bị hắn đánh đập và bạo hành, khiến cho cuộc hôn nhân của họ kết thúc lúc Daniel tròn 2 tuổi.

Vào thời điểm đó Amir còn bị buộc tội là đã hãm hiếp một cô gái ở Dublin, sự việc chưa được giải quyết thì hắn đã nhanh chóng tẩu thoát về Ai Cập, trước khi đi hắn đã lên kế hoạch để mang theo cậu con trai Daniel.

Bà mẹ đáng thương cầm bức ảnh của con trai mình

Norma sợ hãi khi nói với tờ the Sun: “Ba năm nay tôi gần như kiệt sức vì nhớ thương con, hắn vẫn cho tôi nói chuyện với thằng bé, nhưng tôi thể lại gần, tôi vô cùng đau đớn”.

Cô cho biết thêm rằng suốt ba tháng đầu xa mẹ, “Daniel chỉ khóc cả ngày, nó luôn đòi về Ireland với tôi”.

Amir cũng dọa nạt Norma rằng sẽ trừng phạt gia đình cô nếu có bất cứ hành động nào như kiện cáo, gọi cảnh sát, hắn sẽ cho người tấn công gia đình của cô, hắn thậm chí còn dọa sẽ tạt axit vào mẹ cô, làm hại gia đình anh trai cô. 

“Hắn là một kẻ bệnh hoạn, và con trai tôi đang sống với một người như vậy!”, cô phẫn nộ nói.

Tuy nhiên, tội bắt cóc đã không được áp dụng đối với người cha của Daniel, khi thủ tục pháp lý rườm rà giữa hai nước. Không những thế, Norma còn nhận ra rằng người đàn ông đã từng là chồng cô chỉ muốn tiền khi liên tục “vòi” cô và gia đình khi hứa hẹn sẽ mang Daniel trở về, khi thì hắn nói cần tiền để mua vé máy bay, lo các thủ tục… gia đình Norma đã chuyển tiền sang, nhưng cứ như thế tới nay đã 3 năm mà cô vẫn chưa được gặp con.

Cô đau khổ nói: “Thằng bé ngày càng quên tiếng Ireland, nó bắt đầu học tiếng Ai Cập, tôi không nói chuyện được với nó nhiều, tôi cũng không muốn cho nó biết hai mẹ con tôi đang ở trong hoàn cảnh khốn khổ thế này, hãy để Daniel lớn lên một cách bình thường, để sau này khi được về với tôi, trong ký ức của Daniel chỉ là những ngày tạm thời xa mẹ”.

Hiện tại cộng đồng nơi Norma đang sống đã thành lập một quỹ nhằm giúp đỡ mẹ con cô, bởi sau khi bị người chồng cũ “vòi” tiền, gia đình cô gần như đã khánh kiệt. Mọi người nhà cô lúc này chỉ ao ước một điều “Thằng bé được trở về nhà!”.