CS. Đồng Tháp:
Dấu ấn “ngựa ô”
(ANTĐ) - Bước vào mùa giải với khó khăn chồng chất, thế nhưng CS.Đồng Tháp vẫn thể hiện được bản lĩnh trước những đội bóng mạnh. Hình ảnh chú “ngựa ô” của mùa giải 2010 lại hiện về, dù V-League 2011 mới chỉ qua 2 vòng đấu.
Tiền đạo Samson cùng CS. Đồng Tháp mạnh mẽ tiến bước |
Trước thềm mùa giải 2011, CS.Đồng Tháp là một trong những đội bóng được nhắc đến khá nhiều. Kinh phí eo hẹp khiến đội bóng miền Tây Nam bộ tiếp tục đối mặt với nạn “chảy máu chất xám”. Tiếp sau sự ra đi của Đoàn Việt Cường, Châu Phong Hòa, Nguyễn Quý Sửu, Dương Văn Pho, Minh Triết, Văn Tuấn… đến ngôi sao triển vọng Được Em nói lời chia tay. HLV Phạm Công Lộc chẳng còn cách nào hơn là phải đôn hàng loạt cầu thủ trẻ lên để lấp khoảng trống.
Thế nhưng, điều khác biệt của mùa giải 2011 là CS.Đồng Tháp buộc phải lắp giàn đèn trên sân Cao Lãnh nếu muốn tiếp tục nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà. Sau nạn chảy máu nhân tài thì sự cứng rắn kia của VFF được coi là nguyên nhân khiến thầy trò HLV Phạm Công Lộc rơi vào tình cảnh khó khăn chồng chất.
Bên cạnh đó, CS.Đồng Tháp còn là đề tài khiến báo giới tốn không ít giấy mực khi “ngựa chứng” Samson Kayode có ý định phá bỏ hợp đồng. May thay, sau bao lùm xùm với đội bóng, tiền đạo Nigeria này vẫn có mặt trong danh sách thi đấu mùa giải 2011 và góp phần không nhỏ vào 4 điểm có được của CS.Đồng Tháp sau 2 vòng đấu vừa qua. Nhìn vào cách họ vượt qua các đội bóng mạnh để có được vị trí thứ 4 trong BXH tạm thời, không ít người sẽ nghĩ đến một kịch bản tương tự mùa giải trước, khi đội bóng xứ Tháp Mười “vượt mặt” nhiều đội bóng mạnh để giành tấm HCĐ.
Với một đội hình trẻ không mấy tên tuổi, tưởng chừng như thầy trò HLV Phạm Công Lộc sẽ dễ dàng bị khuất phục trước một Navibank. SG đang sở hữu dàn sao “khủng” nhất nhì V-League. Thế nhưng, đội bóng miền Tây Nam bộ lại bất ngờ giành 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất, trong sự ngỡ ngàng của hàng nghìn CĐV đội chủ nhà. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc nhưng thứ mà các cầu thủ trẻ của CS.Đồng Tháp có được chính là hòa nhập nhanh chóng với lối chơi toàn đội cùng sự kết dính giữa các tuyến.
Mũi nhọn Samson đã phần nào tạo được thương hiệu trong những năm gần đây và đóng góp 2 trên tổng số 3 bàn thắng mà CS.Đồng Tháp có được cho đến thời điểm này của mùa giải 2011. Trong khi đó, ở chốt chặn cuối cùng, thủ môn Tấn Trường với đẳng cấp đã được khẳng định trong màu áo các ĐTQG, trở thành một phần tất yếu của đội bóng xứ Tháp Mười. Không ai khác, chính anh là người cản phá thành công cú penalty, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội nhà trong cuộc đối đầu với SHB.Đà Nẵng.
Dù thành quả mà CS.Đồng Tháp có được tại thời điểm này chưa thể nói lên điều gì, nhưng chí ít cũng chứng minh họ có thể vượt qua những thời điểm khó khăn nhất bằng chính thực lực của mình. Sân chơi V-League đang nóng lên từng ngày và các đội bóng cũng dần vào guồng. Và tất nhiên, khó khăn sẽ tiếp tục song hành cùng thầy trò HLV Phạm Công Lộc trên con đường chinh phục sân chơi V-League, vốn ngày càng khắc nghiệt.
Thuần Thư