Điểm mạnh có thể trở thành điểm yếu

Điểm mạnh có thể trở thành điểm yếu

ANTĐ - Ba khách du lịch là Max, Jim và Levis gặp nhau ở điểm xuất phát để cùng khám phá một làng cổ dưới một chân núi quanh năm sương mờ che phủ. Max là người rất cẩn thận, trước khi đến đó, anh đã đọc tất cả những tài liệu liên quan đến ngôi làng. Biết vùng núi này quanh năm có sương mù và thường xuyên có những cơn mưa bất chợt, Max chuẩn bị cho mình cây ô lớn và vững chãi cho vào ba lô rồi lên đường.

Cồn cỏ có con cá đua...

Cồn cỏ có con cá đua...

ANTĐ - Ra thăm Cồn Cỏ vào một ngày hè đầu tháng 7, ước mơ đến nay đã nửa thế kỷ của tôi mới trở thành hiện thực. Hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Trị này có hình dáng giống như một con cá sấu bập bềnh trên sóng nước, tuy diện tích nhỏ, chỉ khoảng 277ha nhưng mỗi lần nhắc đến lại gợi lên bao cảm xúc thân thương trong lòng người dân Việt.

Bàu Cát - hồ trên sa mạc

Bàu Cát - hồ trên sa mạc

ANTĐ - Bàu Cát dù chỉ cách điểm du lịch nổi tiếng Mũi Né, Phan Thiết khoảng 60 km nhưng dường như vẫn còn quá mới mẻ, chưa được nhiều người khám phá. Quang cảnh quanh hồ nước ngọt này giống như một tiểu ốc đảo giữa vùng sa mạc cát trắng mênh mông.
Dã quỳ trên đỉnh đèo

Dã quỳ trên đỉnh đèo

ANTĐ - Những ngày có gió hanh về, trong lòng những kẻ phố thị ham đi lại thổn thức nhớ những cung đường vùng cao, nơi cái lạnh vừa đủ làm se sắt lòng người mỗi khi dừng nghỉ ở đỉnh những con đèo heo hút bóng người. Và cái tên Keo Lôm (huyện Điện Biên Đông) hẳn sẽ là một nơi đáng để bạn phải nhớ tới vào những ngày có gió.
Sơn Vĩ - bức tranh tuyệt mỹ

Sơn Vĩ - bức tranh tuyệt mỹ

ANTĐ - Nằm xa nhất và có địa hình hiểm trở nhất của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, để đến được Sơn Vĩ là cả một hành trình chinh phục đèo, núi, những con đường độc đạo lượn trong mây, vắt qua những đỉnh núi, lúc lại nép mình bên bờ vực sâu hun hút với những vòng cua gấp…
Phát hiện 400 di vật khảo cổ

Phát hiện 400 di vật khảo cổ

ANTĐ - Hơn 400 di vật khảo cổ được phát hiện, chủ yếu là đồ đá người cổ Ngườm Hầu, có niên đại cách ngày nay khoảng từ 4.000 đến 4.200 năm ở Tuyên Quang.

Chinh phục “Nam thiên đệ nhất thác”

Chinh phục “Nam thiên đệ nhất thác”

ANTĐ - Từ thị trấn Đức Trọng (Lâm Đồng), ngồi sau chiếc xe máy Honda 67, trên con đường láng nhựa dài 6 cây số, hai bên đường những luống hoa cúc vàng nở rộ giữa mùa xuân, chỉ 10 phút sau đã đưa tôi đến khu du lịch sinh thái Pongour.