Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị cáo buộc tấn công tình dục

ANTD.VN - Ông Sepp Blatter từng giữ chức Chủ tịch FIFA suốt 17 năm trước khi vướng vào bê bối tham nhũng năm 2015. Khi đó, FIFA tuyên phạt ông Sepp Blatter mức án cấm tham gia các hoạt động thể thao trong 8 năm. Hình phạt này sau đó được giảm xuống 6 năm. Và mới đây nhất, nữ thủ môn nổi tiếng của đội tuyển Mỹ Hope Solo tố cáo ông Sepp Blatter đã tấn công tình dục cô. 

Hope Solo, cựu thủ môn đội tuyển Mỹ cáo buộc Sepp Blatter tấn công tình dục tại Lễ trao giải Quả bóng Vàng năm 2013

Một vụ việc đã cũ, nhưng chủ đề của nó luôn mới và được dư luận đặc biệt lên án. Đã 4 năm trôi qua, đó là trong buổi Lễ trao giải Quả bóng Vàng năm 2013, cựu Chủ tịch Sepp Blatter của FIFA đã tấn công tình dục nữ thủ môn nổi tiếng Hope Solo của đội tuyển Mỹ. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Tạp chí Expresso ở Bồ Đào Nha, nữ thủ môn Hope Solo đã cáo buộc cựu Chủ tịch Blatter của FIFA đã… sờ mông cô trong Lễ trao giải Quả bóng Vàng vào tháng 1-2013.

Tại buổi lễ trao giải diễn ra tại thành phố Zurich, Thụy Sỹ năm đó, Hope Solo cùng với Sepp Blatter cùng tiến lên sân khấu để công bố chủ nhân của danh hiệu Nữ cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2012. Abby Wambach - đồng đội của Solo ở đội tuyển Mỹ là người được vinh danh. 

Ngay trước khi bước ra sân khấu thì theo cáo buộc của Hope Solo, cô đã bị ông Sepp Blatter tấn công tình dục. Hope Solo phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để làm nốt công việc và chúc mừng người đồng đội Wambach. Hope Solo tố cáo: “Tôi đã bị Sepp Blatter sờ soạng mông. Đó là tại buổi lễ trao Ballon d’Or, ngay trước khi lên sân khấu”.

Sau khi được báo Guardian tiếp cận, cựu thủ môn đội tuyển Mỹ cũng chia sẻ thêm: “Tôi đã hoàn toàn bị sốc và lặng người đi. Tôi phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để công bố giải thưởng lớn nhất trong sự nghiệp cho đồng đội tôi. Khi ấy, tôi phải nhanh chóng di chuyển đến chỗ người nhận giải là Abby Wambach để chúc mừng cô ấy. Tôi buộc phải đổi chỗ và tâm trí của tôi chuyển sang tập trung vào Wambach”. 

Khi được hỏi vì sao không làm rõ ràng câu chuyện động trời thời điểm ấy, Hope Solo giải thích muốn đối diện trực tiếp với Sepp Blatter để trực tiếp đối chất. Song, chủ nhân của 2 tấm HCV Olympic không có cơ hội làm điều đó vì cựu Chủ tịch FIFA biến mất và Hope Solo không bao giờ gặp lại ông Sepp Batter nữa. “Tôi đã tính đến nói thẳng mặt ông ấy rằng đừng bao giờ chạm vào người tôi. Hành động đó thật xấu xa. Cá nhân tôi luôn thích xử lý mọi thứ một cách trực tiếp hơn. Nhưng tôi đã không có cơ hội để nói với ông ta rằng đừng động vào tôi nữa”, Hope Sole trả lời Guardian.

Lên tiếng về vấn đề này, Hope Solo cho biết nạn quấy rối tình dục trong bóng đá nữ không phải chuyện xa lạ. Hope Sole tiết lộ: “Tôi chứng kiến điều đó suốt sự nghiệp của mình. Quấy rối tình dục đâu chỉ xảy ra ở Hollywood. Tôi thực sự thất vọng, bởi phụ nữ thường không có tiếng nói trong giới thể thao”. Cựu thủ môn tuyển bóng đá nữ của Mỹ còn chỉ ra các chăm sóc viên, bác sĩ, HLV thường xuyên có những hành vi quấy rối các nữ VĐV và điều đó diễn ra ngay trong phòng thay đồ. Dù vậy, không một ai dám lên tiếng nói ra sự thật. 

Trước cáo buộc của Hope Solo, ông Sepp Blatter thông qua người phát ngôn đã gọi nó là điều “vô lý”. Trên BBC Sports, cựu Chủ tịch FIFA đã phủ nhận: “Điều đó thật nực cười”. Tuy nhiên, người hâm mộ thể thao hẳn đều biết đây không phải lần đầu ông Sepp Blatter dính dáng đến chuyện tương tự.

Trong quá khứ, ông Sepp Blatter từng dính nhiều vụ việc không hay với phái nữ trong bóng đá. Năm 2004, ông bị chỉ trích vì đưa ra ý kiến cầu thủ nữ nên mặc quần bó sát hơn để thu hút sự chú ý cho bóng đá nữ. Hiện, ông Sepp Blatter (81 tuổi) đang thụ án của FIFA cấm tham dự vào lĩnh vực bóng đá vì những mờ ám liên quan đến khoản thanh toán trị giá 2 triệu Franc Thụy Sỹ mà FIFA trả cho Michel Platini vào năm 1999.