Cứu bé 2 tuổi nuốt đinh dài 3 cm

Ngày 10-2, bác sĩ Dương Minh Hùng, Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP. Hồ Chí Minh, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi nuốt phải chiếc đinh ốc dài 3 cm.

Cứu bé 2 tuổi nuốt đinh dài 3 cm

Ngày 10-2, bác sĩ Dương Minh Hùng, Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP. Hồ Chí Minh, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi nuốt phải chiếc đinh ốc dài 3 cm.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bệnh nhi tên Thái Khắc Sơn, 2 tuổi, trú tại thành phố Vũng Tàu. Vào ngày 8-2, trong lúc bé đang chơi với anh trai, bé có ngậm một đinh ốc, sau đó người nhà phát hiện bé khóc to, ho, máu chảy ra nhiều ở miệng, bé bị tím tái, khó thở và ngất xỉu nên người nhà chuyển đến Bệnh viện Lê Lợi (Vũng Tàu) để cấp cứu.

Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Lê Lợi phát hiện có một đinh ốc nằm giữa ngực bé. Sau đó, bệnh nhi được sơ cứu, cho thở oxy, hồng hào trở lại, hết chảy máu và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, sau 3 giờ theo dõi dị vật, các bác sĩ thấy đinh đã di chuyển xuống bụng; bé không còn khó thở, không đau bụng, đi tiêu không ra máu nên các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Đến tối 9-2, bé đã đi tiêu ra được chiếc đinh.

Theo bác sĩ Hùng, đây là trường hợp may mắn vì chiếc đinh không gây trầy xước đường tiêu hóa hoặc thủng ruột, đối với những trường hợp này phải phẫu thuật để lấy dị vật ra.

Theo SGTT