Cuồng ghen, thẳng tay đẩy vợ con xuống sông

ANTĐ - Trong cơn thịnh nộ vì nghi ngờ vợ không chung thủy, một người đàn ông đã thẳng tay đẩy vợ và cô con gái mới 4 tháng tuổi xuống sông.

Sự việc xảy ra tại quận Bhind, bang Madhya Pradesh, Ấn độ.

Người vợ may mắn sống sót tuy nhiên cô con gái của cặp vợ chồng này hiện vẫn chưa tìm thấy.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết sự việc xảy ra lúc người chồng tên Rajeev Jha (27 tuổi) đang trong tình trạng say xỉn và vừa cãi nhau với vợ. Được biết Jha làm việc cho một công ty tư nhân ở Delhi. Trước đó, cô vợ đã lên thủ đô tìm chồng nhưng không tìm được nơi ở của Jha, vì vậy cô này đã đi lang thang suốt 4 ngày liền. Tuy nhiên, việc này khiến Jha nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng và ra tay sát hại vợ con dưới sự xúi giục của cha mẹ.

Jha bị cảnh sát bắt giam tại nhà vào rạng sáng hôm 29/9 và bị buộc tội giết người. Hiện thợ lặn đang tìm kiếm con gái của Jha.