Cuộc sống muôn màu của gái hộp đêm ở Trung Quốc

ANTĐ - Họ đa phần đều là dân ngoại tỉnh, xuất thân từ những gia đình nghèo, lên thành phố sống bằng nghề "buôn" niềm vui phút chốc, lấp đầy sự cô đơn cho những kẻ "khát tình" hay "khát sex".
Ánh đèn đường bật lên cũng là lúc những "cô ong nhỏ" - từ lóng ám chỉ những cô gái làm việc ở các hộp đêm Trung Quốc, bắt đầu lao ra đường kiếm tìm "hoa thơm cỏ ngọt" cần kiệm chắt chiu từng "giọt mật" để duy trì cuộc sống.
Các "cô ong nhỏ" là những vệt màu không thể thiếu được trong bức tranh lột tả màn đêm ở tất cả những thành phố lớn, không bao giờ ngủ của Trung Quốc như Bắc Kinh, Nam Kinh, Thượng Hải... 
Họ đa phần đều là dân ngoại tỉnh, xuất thân từ những gia đình nghèo, lên thành phố sống bằng nghề "buôn" niềm vui phút chốc, lấp đầy sự cô đơn cho những kẻ "khát tình" hay "khát sex".
Khổ sở, thiếu thốn, bế tắc chuyện cơm áo gạo tiền là những lý do thường gặp nhất để đưa chân các cô tới chốn ăn chơi của những kẻ sẵn sàng "đốt tiền làm đuốc tìm tình" này.
Đầu giờ tối các cô gái bắt đầu "điểm danh" trước hộp đêm.
Đầu giờ tối các cô gái bắt đầu "điểm danh" trước hộp đêm.
Bắt đầu trang điểm để vào giờ làm việc.
Bắt đầu trang điểm để vào giờ làm việc.
Ngồi chờ đến giờ ra diễn.
Ngồi chờ đến giờ ra diễn.
...chờ đợi khách hàng
...chờ đợi khách hàng

Và ngày làm việc của họ kết thúc khi trời đã nhá nhem sáng...

Cô gái mang tên Hiểu Tuyết (19 tuổi) rời quê ở tỉnh An Huy đến Hà Phỉ và hiện đang làm DJ tại một trong những hộp đêm có tiếng của thành phố này. Ít ai biết được ngoài công việc ở nơi náo nhiệt này thì cô cũng là một sinh viên của một trường nhạc viện, theo học chuyên ngành violon.

Một ngày của Hiểu Tuyết bắt đầu từ giờ mặt trời đứng bóng. Thức dậy trong căn phòng 4 mét vuông chật chội, buồn bã với nỗi lo cơm áo gạo tiền, tủi hờn với cái nghề tay trái bị người đời coi khinh.

Sau đó là giờ cô lên học viện luyện tập cho chương trình học của mình.
Sau 2 tiếng tập luyện, cô có 2 tiếng tiếp đó để nghỉ ngơi.
Sau 2 tiếng tập luyện, cô có 2 tiếng tiếp đó để nghỉ ngơi.
Và khi màn đêm vừa buông xuống... cô trở lại với cái nơi quen thuộc của mình, trang điểm và bắt đầu một bộ mặt khác, hòa mình vào guồng thời gian của những "cô ong nhỏ".
Hình ảnh Hiểu Tuyết sau khi trang điểm, kiểm tra lại dung nhan qua mặt kính đồng hồ.
Hình ảnh Hiểu Tuyết sau khi trang điểm, kiểm tra lại dung nhan qua mặt kính đồng hồ.
Hiểu Tuyết bắt đầu công việc của mình từ 8 giờ tối và kết thúc công việc vào 2 giờ sáng. Nhưng khi về đến nhà trọ luôn là 4 hay 5 giờ sáng. Cô chia sẻ không phải chỉ vì tiền mà cô dấn thân vào chốn nhộn nhạo này. Cô thực sự yêu thích công việc của một DJ và cô nghĩ nó giúp ích được nhiều cho tương lai của mình.