Cửa ngõ vào đời

(ANTĐ) - Tại trường Gamal Abdel Nasser ở trung tâm Thủ đô Cairo, hàng chục bà mẹ đang hồi hộp chờ đợi con mình bước ra khỏi phòng thi của kỳ khảo thí “Thanawiya amma” (tương đương với kỳ thi đại học), vốn  được cho là cửa ngõ vào đời của thanh niên Ai Cập.

Cửa ngõ vào đời

(ANTĐ) - Tại trường Gamal Abdel Nasser ở trung tâm Thủ đô Cairo, hàng chục bà mẹ đang hồi hộp chờ đợi con mình bước ra khỏi phòng thi của kỳ khảo thí “Thanawiya amma” (tương đương với kỳ thi đại học), vốn  được cho là cửa ngõ vào đời của thanh niên Ai Cập.

Thế nhưng chỉ một ngày sau môn thi toán, Hassan Mohammed Yussri, đã treo cổ tự tử tại nhà ở Cairo. Và tại thành phố Port Said bên bờ kênh Suez, vào buổi sáng của ngày thi môn vật lý, Mirhan Hani Salem, đã nhảy ra khỏi ban công từ tầng 6. Những thí sinh này đều không hài lòng với kết quả bài làm của mình.

Tại đất nước có đến 20% dân số sống dưới mức nghèo khổ, một tấm bằng đại học, đặc biệt là ngành y hay xây dựng, có thể giúp người ta vượt lên và đổi đời. ý thức được việc đó, các bậc phụ huynh đã dành phần lớn các khoản tiền lương của họ cho những lớp học thêm của con cái khi mà hệ thống giáo dục của đất nước còn nhiều bất hợp lý với các lớp học chật cứng, giáo viên không toàn tâm vì được trả lương thấp.

Và gánh nặng chi phí học thêm càng ngày càng làm khổ các bậc phụ huynh khi mà với thời giá hiện tại họ phải chi trung bình 100 bảng Ai Cập (18 USD) mỗi ngày để con cái đến với các lớp học tư trong suốt cả năm học.

Kỳ thi năm nay càng trở nên căng thẳng hơn khi có tin rằng, một số câu hỏi trong đề thi không nằm trong chương trình học và rằng một số bậc phụ huynh giàu có đã “mua” được đề. Hồi tuần trước, tòa án Cairo đã đưa ra xét xử 19 người vì tội làm lộ đề thi, trong đó có 1 hiệu trưởng và 3 quan chức Bộ Giáo dục. 

Hà Nam

(Theo AFP)