Nạn đói khủng khiếp ở châu Phi:

Cứ 6 phút lại có một đứa trẻ chết đói và khát

ANTĐ - Liên Hợp Quốc thống kê có khoảng 29.000 trẻ em Somali dưới năm tuổi bị chết do nạn đói trong vòng 3 tháng qua.

Wardo Mohamud Yusuf đi bộ ròng rã suốt 2 tuần liền, cô cõng trên lưng là đứa con gái mới được 1 tuổi, bên cạnh dắt theo cậu con trai lên 4. Ba mẹ con họ cứ chân trần từng bước một, họ đang tới trại tị nạn ở Kenya, nơi LHQ thiết lập để tập trung những người dân vùng Sừng Châu phi đang bị nạn hạn hán nghiêm trọng hoành hành.

Wardo và các con không biết chặng đường phía trước và ngày mai sẽ ra sao, họ chỉ biết rằng Somali, quê hương họ đang hạn hán và đói khát nghiêm trọng, nếu ở lại sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nhưng tương lai phía trước liệu có sáng sủa hơn không, Wardo cũng không biết, chỉ biết ngay lúc này đây, một trong hai đứa con cô sẽ phải chết, bởi thức ăn chỉ đủ cho một đứa cầm hơi.

 Hàng vạn đứa trẻ ở Somali đang cận kề cái chết

 Hàng vạn đứa trẻ ở Somali đang cận kề cái chết

Khi đến những ngày cuối cùng của cuộc hành trình, con trai của Wardo bắt đầu lả đi, Wardo vội vàng lấy một chút nước còn sót lại tưới lên mặt bé, nhưng lúc đó thằng bé đã mất dần ý thức và thậm chí không còn có thể há miệng ra uống nước.

Cô hoảng hốt gọi những gia đình đi cùng giúp đỡ, nhưng mọi người không thể dừng lại, bởi họ cần phải đi tiếp, nếu dừng lại họ cũng sợ không tồn tại và cầm cự được như cậu bé kia.

Và sau đó người mẹ tội nghiệp 29 tuổi kia đã làm một việc mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng không bao giờ dám tưởng tượng đến: “Cuối cùng tôi đã phải để lại thằng bé cho Chúa định đoạt, nó nằm lại một mình trên đường…”,  Wardo trả lời phỏng vấn sau khi đã đến được trại tị nạn ở Dadaab, ở Kenya. “Khi tôi bỏ đi tiếp, nó vẫn còn sống, chỉ là trái tim tôi đã tan nát”, người mẹ tôi nghiệp đưa mắt nhìn vô vọng.

 
 

Những người đồng hương của Wardo cũng phải tìm cách thoát khỏi nạn đói đang lan tràn khủng khiếp, họ đi bằng chân trần đến các trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc mà cách đó hàng tuần trời đi bộ. Từng đoàn kéo nhau đi, họ chỉ có nước lã cầm hơi, và với trẻ con, sức của chúng khó có thể cầm cự được cho đến khi cuối cuộc hành trình.

Và khi đó có những sự lựa chọn khốc liệt và đau đớn nhất cho những người làm cha làm mẹ, họ sẽ bỏ lại đứa con đang lả dần, đang kiệt sức vì thức ăn và nước uống sắp hết.

“Trong đời tôi đó có lẽ là sự lựa chọn khủng khiếp nhất”, Wardo đau đớn nói thêm.

“Giờ đây hàng ngày, từng giờ từng phút tôi gặm nhấm nỗi đau bỏ lại đứa con của mình. Nửa đêm tôi tỉnh dậy và nhớ đến nó. Tim tôi cứ thắt lại mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ bằng tuổi con tôi”.

 Nạn đói hoành hành

 Nạn đói hoành hành

Bác sĩ tâm lý John Kivelenge thuộc tổ chức Cứu trợ cộng đồng quốc tế đang làm việc tại trại tị nạn ở Dadaab, Kenya cho biết dù đã đến được trại tị nạn, nhưng những ông bố bà mẹ phải bỏ lại con mình giữa đường đang có hiện tưởng khủng hoảng tâm lý nặng nề.

Bác sĩ John phân tích “Thực ra với bản năng sinh tồn của loài người, việc phải bỏ lại con là hành động không khó hiểu, bởi họ không thể dừng lại rồi cùng nhau chờ chết. Nhưng sau khoảng một tháng, họ bắt đầu có phản ứng lại với nỗi đau của mình. Hình ảnh của sự việc khủng khiếp bắt đầu dội về, khiến họ có những cơn ác mộng và chấn thương về tâm lý”.

 Mọi người chôn cất một đứa trẻ 7 tháng

 Mọi người chôn cất một đứa trẻ 7 tháng

Faduma Sakow Abdullahi, một góa phụ 29 tuổi cùng với 5 đứa con trên cuộc hành tìm sự sống tới trại tị nạn kể lại rằng, 5 đứa con của cô với độ tuổi là 1, 2, 3, 4, 5. Trong ngày cuối cùng khi đến được trại tị nạn, hai đứa lớn là con trai 5 tuổi và đứa con gái 4 tuổi đã không tỉnh lại được sau một giấc ngủ ngắn.  Abdullahi nói cô không muốn “phí phạm” chút nước còn lại trên người để “đánh thức” chúng bởi những đứa nhỏ hơn đang cần nước.

Cô tiếp tục lê bước đưa những đứa con lại tới trại tị nạn, cô không dừng lại thêm một phút nào nữa để chứng kiến cảnh những đứa con của mình đang chết dần…

Khi Abdullahi đi được vài bước, cô bất ngờ quay lại, cô đặt hai đứa con của mình dưới một cái gốc cây, lòng thầm mong bóng mát sẽ làm chúng tỉnh lại, rồi cô dắt ba đứa con lại bước đi.

Châu Phi khủng hoảng về sự sống

Có khoảng hơn 12 triệu người ở Đông Phi đang cần trợ giúp về lương thực do cơn hạn hán vừa qua. LHQ ước tính khoảng 2,8 triệu người cần được trợ giúp cấp bách để duy trì sự sống, trong đó là 450,000 người ở vùng Somali.

Ahmed Jafar Nur, người đàn ông 50 tuổi, ông ta có tới 7 đứa con nhưng chỉ có thể đưa hai đứa lớn nhất, trai 14 và con gái 13 tới Kenya. Nhưng chỉ sau hai ngày đi bộ, họ bắt đầu hết nước. Đến ngày thứ 3 thì họ ngồi dưới một gốc cây to, hơi thở yếu dần, đói, khát và kiệt sức hoàn toàn.

“Bọn trẻ không thể đi thêm một bước nào nữa, thay vì cả ba bố con ngồi chờ chết. Tôi đã để lại chúng dưới tán cây. Tôi đã để lại vợ mình và 5 đứa con còn lại ở quê nhà. Tôi tự nhủ phải giữ lại mạng sống cho mình để còn có cơ hội cứu 5 đứa kia. Thôi thì hãy để hai đứa này cho Chúa dẫn dắt”.

“Đó là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Đó là những đứa con máu thịt của tôi, tôi đã phải bỏ lại chúng chết dần”.

Nur nói tiếp “Trong suốt 3 tháng sau đó, đầu óc tôi không ổn dịnh. Những hình ảnh đó cứ hiển hiện trước mắt”.

Và thật may mắn cho hai đứa con lớn nhà Nur, phải là điều kỳ diệu bởi rất ít người được như vậy. Khi nhưng người dân di cư đi qua gốc cây, họ đã cứu hai đứa con của Nur, rồi đưa chúng trở lại Somali, nơi mẹ và các em chúng vẫn không thể đi được.

Nhưng giờ đây Nur cũng không thể quay lại để đưa vợ và 7 đứa con đến trại tị nạn Kenya này được. Biết đâu cả 9 người họ sẽ phải nằm mãi mãi dưới gốc cây.

Trong cuộc hành trình gian khổ ấy, còn có bà mẹ khi mà đứa con trai 3 tuổi chết đi, cô ấy còn không có sức mà đào đất làm cái mồ cho nó, cô và những người còn lại phải để dành chút sức lực ít ỏi cuối cùng để đi tiếp.

* Thông tin thêm

Theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 250 trẻ em Somali chết vì đói khát, như vậy cứ mỗi 6 phút, sẽ là một bé trai hoặc một bé gái chết vì không được ăn, uống.

Đại diện của Unicef cho biết họ cần ít nhất là 190 triệu USD để giúp đỡ trẻ em ở đây duy trì sự sống trong vòng 6 tháng tới, tuy nhiên hiện giờ mới quên góp được 40% số tiền trên.

*Nguyên nhân nạn đói ở Somali

Bắt nguồn từ hạn hán liên miên, được coi là nghiêm trọng nhất trong vòng 60 năm.

Somali thiếu một chính quyền trung ương hoạt động hiệu quả.

Một phần khác là do phiến quan Al-Shabab, đồng minh của Al-Qaida, quấy phá khiến cho công cuộc cứu trợ bị hạn chế.