- Vất vả hạ Thụy Điển, Italia giành vé vào vòng 1/8
- Đường đua tới ngôi vương EURO 2016: Ẩn số Azzurri
- Đập nát tivi vì... tín hiệu EURO nhập nhèm
Giới chuyên môn từng đề cập tới khái niệm “ngựa ô” gắn với Croatia trước lúc họ bước vào lượt trận thứ hai gặp CH Czech tại Bảng D của EURO 2016. Những gì đội quân của HLV Ante Cacic thể hiện cho thấy viễn cảnh đó không phải là không có cơ sở.
Cech vất vả chống đỡ những cú sút của Croatia
Cũng giống như chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận ra quân, Croatia nhập cuộc rất tốt trong cuộc chạm trán với CH Czech. Với sự cơ động của đội trưởng Dario Srna ở cánh phải và Ivan Perisic bên cánh đối diện, đội bóng áo kẻ caro liên tục khoét sâu vào “nách” của CH Czech.
Tuy nhiên, những pha bóng thực sự nguy hiểm của Croatia lại đến từ trung lộ. Perisic và sau đó là Rakitic đã ghi bàn thắng đưa các học trò của Cacic vươn lên dẫn cách biệt 2 bàn chỉ sau 59 phút thi đấu. Cả hai pha lập công của đội bóng áo kẻ caro đều bắt nguồn từ những sai lầm của các cầu thủ CH Czech. Đó là kết quả xứng đáng cho Croatia trong bối cảnh họ kiểm soát bóng tới 61% và có tới 10 cú dứt điểm so với chỉ 2 lần của đối phương trong hiệp 1.

Perisic ghi bàn thắng mở tỷ số cho Croatia
Mặc dù vậy, kịch tính của trận đấu đã được đẩy lên cao trào vào cuối hiệp 2, Trong lúc giới hâm mộ Croatia nghĩ về 3 điểm trọn vẹn tiếp theo, thời điểm Cacic quyết định rút Modric ra sân, bất ngờ đã đến từ những sự điều chỉnh trên ghế dự bị của HLV Pavel Vrba. Tình huống đánh đầu ghi bàn đẹp mắt của Milan Skoda thắp lên tia hy vọng cho CH Czech, trước lúc cầu thủ vào thay người khác, Tomas Necid sút thành công quả phạt 11m vào những phút bù giờ.
Chỉ trong vòng 15 phút cuối trận, CH Czech đã ghi 2 bàn thắng, điều giúp cho các CĐV của họ được sống trong những khoảnh khắc đầy cảm xúc sau khi phải chống đỡ vất vả ở phần lớn thời gian của trận đấu.

CH Czech đã tạo ra một trong những màn dượt đuổi tỷ số ngoạn mục nhất tại EURO 2016
Giành lại một điểm từ tay Croatia trong thế trận gần như an bài, CH Czech giống như người sắp chết trở về từ địa ngục. Với 1 điểm trong tay, đội bóng Pha lê vẫn có thể giành quyền đi tiếp nếu đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối cùng.
Về phần mình, Croatia vẫn có "lưng vốn" là 4 điểm trước lúc bước vào trận đấu gặp Tây Ban Nha. Ngay cả khi thất bại, họ vẫn có thể ghi tên mình vào vòng 1/8.
Đội hình thi đấu
CH Czech: Cech; Kaderabek, Hubnik, Sivok, Limbersky; Plasil (Nedic, 86’), Rosicky, Skalak (Sural, 67’), Krejci, Darida; Lafata (Skoda, 67’).
Croatia: Subasic; Srna, Corluka, Vida, Strinic (Vrsaljko, 90+8); Badelj, Modric (Kovacic, 62’), Brozovic, Rakitic (Schildenfeld, 90+7), Perisic; Mandzukic.
Video những diễn biến chính: