Vất vả hạ Thụy Điển, Italia giành vé vào vòng 1/8

ANTĐ - Pha solo đầy ấn tượng của Eder vào cuối trận đã giúp Italia có 3 điểm trọn vẹn trước Thụy Điển, cũng như tấm vé chính thức vào vòng knock-out của EURO 2016.

Dù đã có 3 điểm sau trận ra quân đầy ấn tượng trước Bỉ, Italia vẫn tỏ ra thận trọng trong cuộc đối đầu với Thụy Điển. Sự thận trọng của họ hoàn toàn có cơ sở, bởi bên phía đội bóng áo vàng có Ibrahimovic, chân sút cự phách từng làm nên tên tuổi của mình trên chính đất nước hình chiếc ủng.

Trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, Thụy Điển là những người kiểm soát bóng nhiều hơn do Italia chủ động nhường thế trận, họ cố gắng tìm mọi cách để chuyền bóng cho Ibra hòng tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, bộ ba trung vệ của Italia là Barzagli, Bonucci và Chiellini đã làm rất tốt công việc vô hiệu hóa chân sút mà họ vốn chẳng lạ lẫm gì.

Ibrahimovic (giữa) không thể lên tiếng ở trận này

Những CĐV yêu thích bóng đá tấn công đẹp mắt chắc chắn sẽ không thích trận đấu này. Không chỉ có Italia chơi phòng ngự chặt chẽ, Thụy Điển cũng tỏ ra rất khoa học trong việc hạn chế sức mạnh của đối phương. Những cơ hội thực sự không xuất hiện và không ai ngạc nhiên khi hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Kịch bản của hiệp thi đấu thứ hai, Italia vẫn chơi chặt chẽ và không quá mặn mà việc dâng cao đội hình để tấn công. Trong khi đó, Thụy Điển cũng tạo ra được vài tình huống đáng chú ý, nhưng lại không cụ thể hóa được thành bàn thắng.

Italia và Thụy Điển chơi chặt chẽ nên không có nhiều cơ hội đáng chú ý

Phút 72, Ibrahimovic gây ngạc nhiên cho tất cả khi đệm bóng từ cự ly khoảng hơn 1m trước khung thành Italia, nhưng bóng lại đi vọt xà. Rất may cho Ibra là trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị, nếu không anh sẽ là người phải tiếc nuối nhất.

Phút 83, trong một lần tấn công có nét hiếm hoi của Italia, Parolo bật cao đánh đầu trúng xà ngang khung thành Thụy Điển sau pha chuyền bóng từ cánh trái của Giaccherini.

Nhưng các tifosi của Azzurri không phải nuối tiếc quá lâu, khi chỉ 5 phút sau đó, bước ngoặt đã tới khi tiền đạo Eder có pha solo ngoạn mục qua hàng loạt hậu vệ Thụy Điển, trước khi dứt điểm hiểm hóc, mở tỉ số cho đội bóng Thiên thanh. Đó đã là phút 88 và Thụy Điển không thể lật ngược được thế cờ. Tỉ số 1-0 được giữ đến hết trận.

Eder sắm vai người hùng cho Italia ở trận này

Với 6 điểm sau 2 trận, Italia dẫn đầu bảng E và đã chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8, sau chủ nhà Pháp. Thụy Điển đang ở thế khó khi chỉ có 1 điểm sau 2 trận. Trận đấu tiếp theo của bảng này sẽ là cuộc đọ sức giữa Bỉ và Ireland vào lúc 20h ngày mai, 18-6.

Video bàn thắng của Eder (nguồn: VTV)

ĐỘI HÌNH HAI ĐỘI

ĐT Italia: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Florenzi, Candreva, Parolo, De Rossi (Motta 73'), Giaccherini; Eder, Pelle (Zaza 59').

ĐT Thụy Điển: Isaksson; Johansson, Lindelof, Granqvist, Olsson; Larsson, Ekdal (Lewicki 79'), Kallstrom, Forsberg (Durmaz 79'); Ibrahimovic, Guidetti