Con trai bị bắn chết trước mặt bố mẹ vì sỉ nhục đạo Hồi

ANTĐ - Các thành viên nhóm Đạo Hồi có liên quan tới Al Qaeda tại miền Bắc Syria đã bắn một cậu bé 14 tuổi ngay trước mặt bố mẹ cậu, vì cậu bé có những lời bình luận được cho là dị giáo.
Nạn nhân 14 tuổi

Một nhóm ủng hộ việc chống nhóm đạo Hồi có trụ sở tại Anh cho hay, Mohammad Qataa, 14 tuổi đã bị bắn vào đầu và cổ một ngày sau bị nhóm Hồi giáo bắt giữ tại thành phố Aleppo.

Qatar là một cậu bé bán cafe dạo. Trong lúc bán hàng cậu đã cãi nhau với một người khác và cậu có nói: “Cho dù Prophet Mohammad có từ trên trời rơi xuống, tôi cũng sẽ không trở thành một kẻ cuồng đạo”. Đối với những người theo đạo Hồi thì Prophet Mohammad là một nhà tiên tri, là người sáng lập ra đạo Hồi.

Phải chứng kiến cái chết của con trai ngay trước mặt mà bất lực, bố mẹ của Qataa rất đau khổ

Hồi tháng trước Anh và Pháp đã nhóm họp và nâng mức cấm vận với việc buôn bán vũ khí cho quân nổi loạn Syria. 

Kể từ năm ngoái, phần lớn thành phố Aleppo đã bị những nhóm Hồi giáo chiếm giữ. Trong đó còn có cả nhóm Nusra Front, một nhóm có quan hệ với nhóm khủng bố Al Qaeda. Trong khi đó, hai vụ đánh bom tự sát ngày 11/06 đã giết chết ít nhất 14 người.