- Gian lận thi cử trên đất Mỹ, 15 người Trung Quốc bị bắt
- Đài tưởng niệm ở Trân Châu Cảng bị tàu hải quân Mỹ đâm trúng
“Theo Sarah, cô đang ngồi trên chuyến bay 6223 của United Airlines chuẩn bị cất cánh hành trình từ San Francisco (Mỹ) tới Vancouver (Canada) cùng với con trai Giorgio, 23 tháng tuổi và người bảo mẫu. Khi cậu bé Giorgio khóc, một tiếp viên đi tới, bảo cô “kiểm soát” đứa trẻ để không làm ảnh hưởng đến người khác.

Ngay sau đó, con trai Sarah nín và ngủ ngoan. Tuy nhiên, khi máy bay trở lại cổng xuất phát để tiếp nhiên liệu, tiếp viên đã yêu cầu cô rời khỏi máy bay. Nữ ca sĩ cảm thấy tức giận vì phi hành đoàn xem con trai mới gần 2 tuổi của cô là mối đe dọa đối với chuyến bay.