Cơn khát tiền tội lỗi

ANTĐ - Một tên tội phạm máu lạnh đánh đổi cuộc đời cho “sự nghiệp” giết người cưỡng đoạt tài sản. Các vụ phạm tội điển hình của hắn khi được nhắc lại vẫn khiến dư luận Trung Quốc không khỏi rùng mình.

Lôi Quốc Dân, người Đồng Thành, tỉnh An Huy, từ năm 1992 đến giữa năm 2001, đã lẩn trốn qua các tỉnh như Sơn Đông, Vân Nam, Phúc Kiến, Giang Tây, Cát Lâm, An Huy, Giang Tô, dùng nhiều thủ đoạn để thực hiện 15 vụ cưỡng đoạt tài sản. 9-11-2001, Lôi Quốc Dân bị truy tố với tội danh cưỡng dâm và giết người chiếm tài sản. Toà án nhân dân trung cấp thuộc thành phố Diêm Thành phán quyết Lôi Quốc Dân án tử hình, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản.

Liên tiếp gây án

Tai hoạ ập đến gia đình Trương Bình tại cảng Phong Thủy, Tam Nguyên Lí, Quảng Châu vào nửa đêm 1-8-1992 khi mọi người chìm sâu trong giấc ngủ. Sau khi nhắm con mồi, Lôi Quốc Dân đã mang theo một con dao pha, đột nhập vào nhà Trương Bình. Hắn trèo vào gian phòng có két bảo hiểm, nơi Trương Hữu Lâm (anh trai Trương Bình) say giấc và sát hại Hữu Lâm bằng hai nhát dao cứa cổ. Lục người nạn nhân chỉ lấy được hơn 10 nhân dân tệ và một chùm chìa khoá, Lôi Quốc Dân mở két bảo hiểm. Nhưng việc chưa thành thì nghe phòng bên có tiếng người, sợ lộ, Lôi đã nhanh chóng tẩu thoát. Lần đầu gây án, trộm không được nhiều tiền, Lôi tiếp tục sa chân vào con đường kiếm tiền bất chính. Năm 1993, y ra tay chém Chu Quan Trinh - nữ chủ một hiệu giặt là thuộc thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. Dù bị thương nặng, nhưng Quan Trinh vẫn gắng kêu cứu, khiến Lôi Quốc Dân không kịp cướp tiền. Hai phi vụ không thoả được dã tâm, tên tội phạm nguy hiểm họ Lôi đã nhanh chóng “trưởng thành” bằng cách giao kết với các đối tượng giang hồ. Cuối năm 1993, Lôi Quốc Dân bắt tay với Trương Vân Minh - một đàn anh chuyên trộm cướp, bán ma tuý, gây ra hàng loạt vụ án giết người cướp tài sản. Tuy nhiên, những phi vụ trong thời gian này vẫn mang tính nhỏ lẻ. Năm 1994, đồng bọn Trương Vân Minh sa lưới tại Trùng Khánh với án tử hình. Lôi Quốc Dân biết kết cục này sẽ đến với hắn, nhưng dục vọng của y không nguôi giảm.

Lún sâu vào tội ác

Không thoả mãn với số tiền ít ỏi từ những vụ cướp giật, Lôi Quốc Dân nghĩ tới việc cướp kho bạc. Sau 2 năm toan tính, vụ cướp kho bạc đầu tiên vào năm 1997 của Lôi là Hội tín dụng của Vị Thông, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Nhưng chưa kịp ra tay thì y phải bỏ chạy do gặp nhiều nhân viên trực ban ở đó. Chưa nhụt chí, khoảng một năm sau, Lôi Quốc Dân đã “thành công” với hơn 15 vạn nhân dân tệ cướp của Hội tín dụng đô thị phía Bắc thành phố Thông Hoa, tỉnh Cát Lâm.

Những năm sau, các vụ cướp kho bạc liên tiếp xảy ra. 21h ngày 5-8-2000, Lôi Quốc Dân nhắm vào Hội tín dụng Bắc Quan, thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy. Hai người trực ban đêm đó bị Lôi ra tay sát hại. Sau đó y phá két bảo hiểm, trong khi cắt cửa két, gần 4 vạn nhân dân tệ bị cháy, Lôi đã kịp thời dùng nước làm mát để “cứu” và cuỗm đi hơn 18,8 vạn nhân dân tệ còn lại. Tháng 2-2001, mục tiêu mới của Lôi Quốc Dân là Hội tín dụng Thuỵ Xương, thành phố Thuỵ Xương, tỉnh Giang Tây. Nhờ người quen, Lôi biết chìa khoá của Hội do Chu Thăng Trung giữ. 16h ngày 21-2-2001, Lôi đến gần nhà Chu Thăng Trung gây ra vụ thảm sát gia đình để lấy chìa khoá kho bạc. Con gái nhỏ của Chu Thăng Trung không biết chuyện, trở về nhà, đã bị Lôi dùng búa đánh đập rồi cưỡng hiếp. Khi chuẩn bị rời khỏi nhà họ Chu đến kho bạc, Lôi Quốc Dân gặp anh trai của Chu, sợ bị lộ, Lôi đành từ bỏ kế hoạch cướp, lặng lẽ rút khỏi hiện trường. Không từ bỏ con đường tội lỗi, 15-4-2001, Lôi tiếp tục cướp của Liên hội hợp tác tín dụng Diêm Đô tại Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Đây là vụ Lôi cướp được nhiều tiền nhất, 268 vạn nhân dân tệ, và cũng là vụ cuối cùng trước khi y bị bắt.

Nôn nóng phát tài, trong thời điểm cạnh tranh kinh tế khốc liệt, Lôi Quốc Dân đổ lỗi cái nghèo cho sự bất công xã hội, rồi chìm sâu vào con đường sát hại người vô tội. Và bản án tử hình năm 2001 đã “giúp” Lôi Quốc Dân chấm dứt cơn khát tiền tội lỗi.