- Bộ ảnh 3 mẹ con tập yoga gây "sốt" trên mạng
- Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời
- Hoa hậu sinh con từ trứng đông lạnh

Cô gái trẻ ở thành phố San Diego, California (Mỹ) này mắc một chứng bệnh hiếm gặp về da khiến các tế bào da có thể bị tia cực tím phá hủy. Bác sĩ cảnh báo, nếu Monroy ra nắng nhiều, cô có thể tử vong. Vì vậy, khi màn đêm buông xuống mới là lúc cô có thể ra đường vui chơi. Monroy mắc căn bệnh này từ khi mới 5 tuổi với những đốm tàn nhang bất thường trên da. Kể từ thời thơ ấu, Monroy đã trải qua 25 ca phẫu thuật lớn nhỏ loại bỏ các tế bào ung thư khỏi cơ thể mình.
Do rất ít khi ra khỏi nhà vào ban ngày nên thời gian ban ngày của Monroy là để đọc sách, vẽ tranh và nghiên cứu kỹ thuật chụp ảnh. Hiện tại, cô gái dũng cảm này đang viết blog để chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với bệnh tật của mình và động viên những người đang đối mặt với khó khăn. Monroy cho biết, cô không nghĩ về tương lai mà chỉ muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại một cách trọn vẹn.