CLB cũ đón sao Tottenham bằng... pháo hoa

ANTĐ - Tiền vệ Christian Eriksen của Tottenham đã có một ngày đáng nhớ khi trở lại Amsterdam Arena trong sự chào đón nồng nhiệt của các fan Ajax.

Đây là một hoạt động đã trở thành truyền thống của Ajax, khi đội bóng Hà Lan chào đón những cầu thủ cũ, đã chuyển sang khoác áo CLB mới về với Amsterdam Arena. 

Buổi gặp mặt thân mật này được tổ chức dưới sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ CLB Hà Lan cùng toàn thể Ban lãnh đạo, cầu thủ hiện đang khoác áo Ajax cũng như HLV trưởng Frank de Boer.

Không những trở về trong vòng tay chào đón của các đồng đội cũ và người hâm mộ, Eriksen còn được người hâm mộ đón mừng bằng pháo hoa, kết thành tên của hai cầu thủ này ở “mái nhà xưa”.

“Chúng ta biết rằng chỉ có Eriksen. Giờ anh ấy đã chuyển sang khoác áo đội bóng khác và đang tỏa sáng rực rỡ ở Premier League. Mỗi khi Eriksen ghi bàn, tất cả chúng ta đều tự hào”, HLV Ajax, Frank de Boer phát biểu tại buổi gặp mặt cậu học trò “cưng” ngày nào.  

Ngày về rực rỡ trong pháo hoa của Christian Eriksen

Bức ảnh về buổi gặp mặt tại Amsterdam Arena được Eriksen chia sẻ trên Twitter

Không thể kìm nổi cảm xúc trong ngày trở về, ngay lập tức, Eriksen đã chia sẻ hình ảnh mình được các đồng đội xếp hàng chào đón tới buổi gặp mặt tại Amsterdam Arena trên tài khoản mạng xã hội Twitter của mình.

“Xin cảm ơn tất cả mọi người về buổi gặp mặt ngày hôm nay cùng những năm tháng tuyệt vời của tôi trong màu áo Ajax trước đây. Tôi biết ơn tất cả khi được chào đón nồng nhiệt thế này trong ngày trở về mái nhà xưa của mình”, Eriksen chia sẻ đầy xúc động trên Twitter.

Trong suốt 3 năm gắn bó ở Ajax từ năm 2010 tới 2013, trước khi chuyển sang Tottenham, tài năng trẻ 22 tuổi người Đan Mạch đã ghi được 32 bàn thắng trong 162 trận ra sân. Eriksen đã có rất nhiều đóng góp cho đội bóng này và cùng Ajax đăng quang 3 năm liên tiếp tại giải VĐQG Hà Lan vào các năm 2011, 2012 và 2013.

Vào tháng 4 năm ngoái, Jan Vertonghen, một đồng đội của Eriksen tại Tottenham cũng được Ban lãnh đạo Ajax tổ chức một buổi lễ gặp mặt thân mật tại Amsterdam Arena, cùng với lứa cầu thủ ra đi ở thời điểm đó là Gregory van de Wiel (chuyển sang PSG) và Vurnon Anita (Newcastle).