Chuyên gia Trần Văn Phúc: Trận thua vỡ ra nhiều điều

ANTĐ - Điều đầu tiên phải ghi nhận là các cháu U19 đã thi đấu nỗ lực, hết sức mình, song qua đó cũng thấy được, rõ ràng người Thái vẫn hơn chúng ta một bậc về đẳng cấp, từ cấp độ ĐTQG đến giải trẻ.

Trận thua này khiến chúng ta vỡ ra nhiều điều. Không chỉ đơn thuần là việc để chiếc cúp giải U19 Đông Nam Á lọt vào tay Thái Lan mà còn thấy được hệ thống đào tạo trẻ của chúng ta vẫn thua xa họ.

Đó là vấn đề của cả nền bóng đá. Hai năm trước, họ thua U19 Việt Nam bởi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… (nay đang đá cho HAGL ở V-League) được đào tạo bài bản bằng “công nghệ” Arsenal. Các cầu thủ ăn tập với nhau suốt 7-8 năm, độ nhuần nhuyễn, ăn ý là rất tốt. Tuy nhiên, thành công của lứa Công Phượng năm ngoái chỉ là nhất thời và sau khi thành công đó trôi qua, bóng đá Việt Nam lại trở về với vấn đề đào tạo trẻ, vốn đã bộc lộ yếu kém suốt một thời gian dài.