Bán kết Giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XI - Cúp Megastar 2011:

Chung một khát khao

ANTĐ - Mục tiêu của 4 đội bóng hướng tới trong lượt trận bán kết sáng mai chỉ gói gọn trong 2 từ: Chiến thắng. Và xa hơn là khát khao lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu 11 năm tuổi này.

Việc làm dịu những cái đầu nóng sẽ là chìa khóa thành công

cho THPT Hoàng Diệu (phải) lẫn THPT Trung Văn

Điểm chung dễ nhận thấy của các đội bóng góp mặt tại vòng bán kết là họ đều không được đánh giá cao. Song có lẽ, đó lại là lợi thế giúp các cầu thủ bớt đi áp lực tâm lý và thoải mái phô diễn tài năng. Tất cả đều thể hiện mình là đội bóng có thực lực và sự hiện diện của họ tại lượt trận sáng mai trên sân vận động ĐH Thủy Lợi là phần thưởng xứng đáng.

Chuỗi hành trình đầy sóng gió từ đầu giải phần nào giúp THPT Lê Quý Đôn tôi luyện bản lĩnh thi đấu. Và việc vượt qua các đối thủ trên chấm luân lưu trong 2 lượt trận gần đây là ví dụ rõ nét nhất. Nhưng ở khía cạnh khác, THPT Lê Quý Đôn chưa cho thấy rõ hình hài của đội bóng có khả năng vô địch. Nhìn lại 2 trận thắng có phần may mắn vừa qua, rõ ràng việc ghi bàn vẫn là bài toán nan giải với các chân sút đội bóng này khi không thể xuyên thủng mành lưới đối phương trong suốt thời gian thi đấu chính thức. Sẽ là một tương phản thú vị khi nhìn sang đối thủ của họ vào sáng mai, THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Hành trình đến với trận bán kết của đội bóng này là loạt trận thắng có tỷ số cách biệt. Nguyễn Tuấn Anh – cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn (7 bàn) – chính là vũ khí lợi hại giúp THPT Nguyễn Thị Minh Khai buộc nhiều đối thủ phải thua tâm phục, khẩu phục. Có lẽ, Tuấn Anh vẫn sẽ được trọng dụng như chìa khóa mở cánh cửa vào trận chung kết cho đội nhà.

Một đội bóng cũng đã thể hiện phong độ ấn tượng là THPT Trung Văn. Lặng lẽ với những chiến thắng tối thiểu, THPT Trung Văn được ví như chiếc xe bọc thép đang tiến những bước chậm (nhưng chắc) để về đích. Ngược lại, đối thủ của họ vào sáng mai, THPT Hoàng Diệu lại mang đến cho khán giả nhà tâm trạng bất an khi nhìn vào chuỗi trận thắng nghẹt thở vừa qua. Hai đội bóng, hai phong độ, hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược song hai đội bóng trên lại có điểm tương đồng khá thú vị. Dễ nhận thấy, cả THPT Hoàng Diệu và THPT Trung Văn đều có đội ngũ CĐV nhiệt thành trong mọi trận đấu. Nhưng họ lại là 2 đội bóng đang dẫn đầu danh sách… lĩnh thẻ tại giải. Chẳng hiểu có phải sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả đã tạo ra “hiệu ứng phụ”, khiến nhiều cầu thủ thi đấu quá khích hay không, nhưng rõ ràng, nguy cơ những cái đầu “nóng” kia làm hỏng trận đấu là hiện hữu. Và đó sẽ là bài toán mà cả THPT Hoàng Diệu lẫn THPT Trung Văn buộc phải tìm ra lời giải, nếu không muốn công sức từ đầu mùa đổ xuống sông.

Lịch thi đấu bán kết, sáng mai 6-11:

9h00:

THPT Lê Quý Đôn – THPT Nguyễn Thị Minh Khai

10h00:

THPT Hoàng Diệu – THPT Trung Văn