Chưa gặp U22 Việt Nam, báo Singapore đã dự báo tiêu cực cho đội nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Thật khó để nhìn xa hơn việc bị loại khỏi vòng bảng SEA Games lần thứ 5 liên tiếp", tờ Straits Times của Singapore bình luận trước trước trận đội nhà gặp đương kim vô địch U22 Việt Nam.

Singapore nhận thất bại 1-3 trước Thái Lan ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, hôm 30-4. Theo Straits Times, đây là lần thứ tư liên tiếp Singapore không thắng trận ra quân SEA Games.

"Không quá ngạc nhiên về kết quả trận đấu khi có sự chênh lệch chất lượng giữa hai đội. Trong khi cầu thủ Thái Lan đã nghĩ tới các nước đi tiếp theo ngay từ khi bóng còn chưa tới chân họ thì cầu thủ Singapore hầu như không thể hoàn thiện một pha phối hợp mẫu mực nào", Straits Times chỉ ra.

Thái Lan (áo xanh) lấn lướt và thắng thuyết phục Singapore 3-1

Thái Lan (áo xanh) lấn lướt và thắng thuyết phục Singapore 3-1

Nhấn mạnh thêm điều này, tờ báo dẫn lời HLV trưởng U22 Singapore - Philippe Aw nói sau trận: "Thái Lan thể hiện trình độ chơi bóng cao như cách họ vừa chơi tốt trước các đối thủ mạnh như Ả rập Xê út, Qatar tại Doha Cup trong khi Singapore về bét tại Merlion Cup trên sân nhà. Sự hiểu nhau giữa các cầu thủ, chạy chỗ không bóng, ăn ý trong phối hợp mà cầu thủ Thái Lan có là điều mà chúng tôi cần thời gian để cải thiện".

Trận thua Thái Lan khiến Singapore rơi xuống chót bảng B, trước khi gặp đương kim vô địch Việt Nam, Lào và Malaysia.

"Thật khó để nhìn xa hơn việc sẽ bị loại khỏi vòng bảng SEA Games lần thứ 5 liên tiếp", Straits Times tỏ ra tiêu cực khi nói về hành trình phía trước của đội nhà tại SEA Games 32.

HLV Philippe Aw của U22 Singapore cho biết dù đội nhà đang ở tình thế bất lợi, song không vì thế mà nôn nóng ở trận đấu kế tiếp gặp đương kim vô địch Việt Nam ngày 3-5 tới.

"Chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu nữa và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Việt Nam có phong cách chơi bóng khác với Thái Lan. Họ phòng ngự chặt chẽ và nếu chúng tôi cứ tràn lên tấn công sau khi đã thua trận đầu tiên, đó có lẽ là thế trận mà họ mong muốn. Sẽ thật ngu ngốc nếu để điều đó xảy ra. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi bình tĩnh", HLV Aw nói.