Chú vẹt Charlie bảo vệ chủ trước kẻ trộm

ANTĐ - Không cần có những chú chó canh hung dữ, ông Jack Dukes vẫn có thể yên tâm với sự bảo vệ của chú vẹt Charile.

Sáng sớm thứ Hai vừa qua, một chú vẹt đuôi dài đã cứu chủ khi có hai kẻ được cho là xâm nhập bất hợp pháp vào nhà Jack Dukes, tại Fort Smith, Arkansas, Mỹ.

Dukes kể rằng, ban đầu ông mở cửa cho người lạ vào nhà vì nghĩ họ là những người hàng xóm đang gặp rắc rối. Sau đó những kẻ là mặt đã đánh và ép ông uống thuốc, còn vẹt Charlie thì không bị khống chế. Chú vẹt lập tức phòng thủ, luôn miệng kêu quác quác rồi dùng mỏ ngoạm một miếng da trên tay kẻ trộm.

Theo Dukes, bình thường Charlie là một chú vẹt rất thích ăn bánh pudding chuối và gà rán.

Chú hiện đang được ngợi ca như một anh hùng. Tuy nhiên đây không phải là chú vẹt đầu tiên được khen thưởng vì sự dũng cảm của mình.

Năm 2009, chú vẹt Willie cũng cứu một cô bé bị ngạt thở. Chú chim này đã liên tục đập cánh và kêu lên “Mama, baby” với chủ của mình cho đến khi bà bước vào phòng con gái.

Năm 2007, một chú vẹt khác tên là Peanut đã bắt chước tiếng chuông cứu hỏa để báo cháy lúc ba giờ sáng. Tiếng kêu của chú chim này đã đánh thức người mẹ tỉnh dậy. Khi ấy cả căn nhà đã mù mịt khói, bà liền bế con và đưa Peanut nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà.