Chủ nhân HCV đầu tiên: “Xin dành tặng cho người hâm mộ quê nhà”

ANTĐ - Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam, các thành viên BHL và toàn thể các VĐV, phóng viên có mặt tại nhà thi đấu wushu đã nhảy lên vui sướng sau khi Dương Thúy Vi giành tấm HCV đầu tiên.

PV: Cảm giác của Thúy Vi sau khi đoạt tấm HCV này?

Dương Thúy Vi: Thật sự rất vui sướng và hạnh phúc. Bởi trước đó vài ngày, em đã dính chấn thương nhẹ trong lúc tập luyện, chân đau, không thể thực hiện được các động tác tập. Tuy nhiên rất may là một ngày trước khi thi đấu, sức khỏe tốt hơn. 

- Trước khi thi đấu, Vy có bị áp lực gì không ?

+ Một chút ạ. Bởi trước đó một số đồng đội đã thi đấu không thật sự thành công. Chưa kể trọng tài có dấu hiệu thiên vị các VĐV chủ nhà. Tuy nhiên các thầy trong BHL đã lên dây cót tinh thần cho chúng em và động viên ở nhà tập thế nào thì lên thảm biểu diễn, thi đấu như thế, với sự tự tin, thoải mái cao nhất. 

Thúy Vi dưng dưng nước mắt khi hát quốc ca trong lễ nhận huy chương

- Vy muốn dành tặng tấm HCV này cho ai?

+ Xin được dành tặng cho đoàn thể thao và toàn thể người hâm mộ Việt Nam tại quê nhà.

- Được biết Vy sẽ còn thi đấu các nội dung khác ở những ngày thi đấu tiếp theo. Mục tiêu của em là gì?

+ Em sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình để tiếp tục giành những tấm huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam.

-Xin cảm ơn Vy!


Dương Thúy Vi sinh năm 1993 là một VĐV của Hà Nội. Cô tham dự SEA Games lần đầu năm 2009, đoạt HCV SEA Games 2011. Trước khi lên đường sang Myanmar, Thúy Vi đã giành nhiều thành tích xuất sắc, điển hình là tấm HCV thế giới 2013.