Chủ nhà World Cup "thất vọng", "đau lòng" khi thua Philippines

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV trưởng Jitka Klimková thừa nhận "rất đau lòng", còn hậu vệ Katie Bowen tiết lộ toàn đội rất thất vọng sau khi New Zealand thua 0-1 trước đối thủ kém 20 bậc FIFA là Philippines.

Tờ Stuff cho hay, HLV Jitka Klimková của New Zealand thừa nhận thất bại bất ngờ trước Philippines là "rất đau lòng cho tất cả thành viên đội bóng".

"Hôm nay chúng tôi đã nỗ lực để hướng tới một chiến thắng, nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý. Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng nhưng điều đó là chưa đủ", Stuff dẫn lời bà Jitka Klimková.

Khoảnh khắc Sarina Bolden (áo trắng) làm tung lưới chủ nhà New Zealand (Ảnh: Stuff)

Khoảnh khắc Sarina Bolden (áo trắng) làm tung lưới chủ nhà New Zealand (Ảnh: Stuff)

Ở cuộc đọ sức ngày 25-7, chủ nhà New Zealand gần như bất lực trước hàng thủ vững chắc của Philippines trong 2/3 thời gian trận đấu. Cầm bóng nhiều hơn nhưng New Zealand lại bất ngờ thủng lưới phút 24, sau cú đánh đầu thành bàn của Sarina Bolden.

Thống kê trận đấu cho thấy New Zealand kiểm soát bóng tới 69%, tung 16 cú dứt điểm, trong đó có 4 cú hướng vào khung thành đối phương. Trong khi Philippines chỉ có duy nhất 1 pha dứt điểm cầu môn song lại có được bàn thắng quý giá.

Hậu vệ Katie Bowen của New Zealand tiết lộ toàn đội "rất thất vọng" khi thua một trận đấu mà họ chiếm ưu thế về cầm bóng và số lần dứt điểm.

Các thành viên tuyển nữ Philippines ăn mừng bàn thắng và chiến thắng lịch sử (Ảnh: Philstar)

Các thành viên tuyển nữ Philippines ăn mừng bàn thắng và chiến thắng lịch sử (Ảnh: Philstar)

Ở chiều ngược lại, truyền thông Philippines vui sướng đăng tải các tin tức, bình luận về chiến thắng lịch sử của đội nhà.

Tờ Philstar chạy tít: "Bàn thắng vàng của Bolden giúp Philippines giành chiến thắng lịch sử tại World Cup".

"Sarina Bolden đã tạo ra một trận đấu trong mơ cho người Philippines khi cô đón quả tạt của Sara Eggesvik, vượt qua hai hậu vệ đối phương và đánh đầu với lực vừa đủ để bóng vượt qua găng tay của thủ môn, ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Philippines", Philstar mô tả.

Tờ báo cho biết thêm, ở trận giao hữu năm 2022 chuẩn bị cho World Cup, Philippines đã bị lép vế và thua New Zealand 1-2. Tuy nhiên khi hai đội gặp nhau chính thức, họ đã có kết quả như ý.

Chiến thắng mở ra hi vọng cho Philippines về tấm vé vào vòng 16 đội, khi lượt cuối gặp Na Uy - đội đã bị New Zealand đánh bại 1-0 cách đây ít ngày.