- Đại gia mất hơn 1 triệu USD vẫn không tìm được vợ ưng ý
- Nhẹ dạ, thiếu nữ bị bạn quen qua mạng giam giữ suốt 1 tuần
- Choáng với đủ kiểu lợi dụng nữ sinh trung học “làm hàng”

Ông Andrew Wardle thừa nhận mình không có bộ phận sinh dục
Trong 40 năm, bí mật động trời này chỉ có gia đình và rất ít bạn bè tin cậy của ông Andrew Wardle biết. Nhưng bây giờ, mọi chuyện có vẻ đã thay đổi khi ông Andrew quyết định tiết lộ chuyện thầm kín. “Tôi không thể cứ tiếp tục sống trong dối trá mãi. Đâu còn con đường nào khác để đi, vì vậy tôi nghĩ, thay vì nói cho mỗi người, tôi nên cho tất cả mọi người cùng biết luôn thể”.
Chính vì vậy, ông Andrew quyết định tham gia phỏng vấn truyền hình. “Nếu tôi kể trực tiếp cho ai đó, tôi sẽ hoảng sợ và chỉ hai ngày sau là chối bay. Vì vậy, tôi quyết định vượt qua chính mình, nói ra sự thật sẽ giúp cuộc sống tôi dễ chịu hơn”, ông Andrew chia sẻ.
Hiện ông Andrew đang hẹn hò với cô gái xinh đẹp Fedra, 24 tuổi, sinh viên thời trang người Hungary. “Khi lần đầu tiên chúng tôi bên nhau, anh ấy có vấn đề về thận, nên anh bảo mình không thể gần gũi tôi được. Thấy anh ấy đau, tôi không chút hoài nghi. Chúng tôi gần nhau bằng những cách khác”, Fedra cho biết.
Được biết, khi chào đời, bàng quang của Andrew đã nằm bên ngoài cơ thể. Điều này có nghĩa cơ quan sinh dục của anh không thể hình thành. Đây là khuyết tật bẩm sinh hiếm gặp, 6 triệu người mới có 1 người bị mắc phải. Sau khi trải qua 15 lần phẫu thuật đau đớn, các bác sĩ đã đem bàng quang của ông vào bên trong cơ thể, nhưng ông vẫn không có bộ phận sinh dục.