“Chiêu bẩn” để trả thù người yêu cũ

ANTĐ - Một y tá ở Anh đã giết con ngựa của người yêu cũ với mục đích trả thù.

Người đàn ông có tên Sebastiano Mauro (43 tuổi) làm y tá ở Anh đã đâm con ngựa của người yêu cũ, Nathalie Kelderman và định tấn công cô này sau khi hai người chia tay bởi tính cách bạo lực của anh ta.  

Mauro đã trả thù bằng cách xâm nhập vào chuồng ngựa của Kelderman và đâm vào chân trái của con ngựa đến tận xương. Người đàn ông này đã bị bắt giữ nhưng được thả ra sau đó bởi anh ta đã không tiếp cận người yêu cũ.

   

Sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra anh ta đỗ xe ngoài ngôi nhà của người yêu cũ với một con dao sắc nhọn, hai cái tua-vít, nhiều lưỡi dao mổ, garo cầm máu, găng tay nhựa và hai kim tiêm chứa máu của chính anh ta.

Mauro sau đó đã bị kết án 5 năm tù giam. Cô Kelderman cho rằng còn người phụ nữ khác cũng có thể phải chịu đựng hoàn cảnh tương tự bởi Mauro. Cô rất lo lắng về sự an toàn của bản thân và con ngựa của cô bởi một ngày nào đó hắn ta sẽ được ra tù. 

Mauro và Kelderman gặp nhau vào tháng 1 năm ngoái và chỉ trong vài ngày họ đã tiến đến một mối quan hệ
mãnh liệt, theo như lời của ủy viên công tố George Heimler.