Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình

Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình

ANTĐ - Thiết thực kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2015), hơn 110 tham luận được gửi đến hội thảo khoa học “Đại thắng mùa Xuân 1975: Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình" tổ chức ngày 3-4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Chiến tranh cũng cần có mùa

Chiến tranh cũng cần có mùa

ANTĐ - Có ai đặt câu hỏi vì sao cả hai chiến dịch Điện Biên Phủ và Hồ Chí Minh đều diễn ra vào mùa xuân? Hiển nhiên không phải đó là mùa đẹp, hoa nở chim hót, lòng người phơi phới mà đơn giản chỉ vì đấy là mùa khô, bộ binh, cơ giới, pháo binh đều cơ động, di chuyển dễ dàng hơn mùa mưa. 

Nỗi tiếc thương vô hạn

Nỗi tiếc thương vô hạn

ANTĐ - Từ ngã năm Chu Văn An - Tôn Thất Đàm - Chùa Một Cột trước cửa lăng Bác, dòng người cứ nhích từng chút một. Lặng lẽ, nghiêm cẩn và tiếc thương, họ tiến về ngôi nhà số 30 đường Hoàng Diệu, nơi mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống và làm việc suốt mấy chục năm qua. Đường Điện Biên Phủ hôm nay, ngày mai… sẽ chứng kiến dòng người như dài thêm mãi, hệt như dòng người 59 năm về trước đã theo Đại tướng lên Điện Biên đánh Pháp…
Gặp nhân chứng lịch sử

Gặp nhân chứng lịch sử

ANTĐ - Mới đó mà đã nửa năm trôi qua kể từ khi  Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô tổ chức kỷ niệm 45 năm tăng cường chi viện chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1967-2012) vào những ngày rét buốt giữa tháng 12. 
Chất độc da cam

Chất độc da cam

ANTĐ - Ngày qua. Tóc đã chờm gáy. Mà nhìn vào cái gầm cầu thang nọ vẫn thấy chỏng chơ mỗi cái ghế bành, cùng một tấm gương to treo áp tường. Thôi thế thì đành đi tìm anh thợ cắt tóc khác vậy.
Xe tăng 390 - Những chiến công huyền diệu

Xe tăng 390 - Những chiến công huyền diệu

ANTĐ - Từ trước đến nay, mọi người đều biết đến kíp xe 390 dưới sự chỉ huy của Chính trị viên Vũ Đăng Toàn đã dũng mãnh lao vào húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập, yểm trợ cho Đại đội trưởng Bùi Quang Thận xông lên cắm cờ trên nóc Dinh vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày 30-4-1975, đánh dấu giờ phút toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 
Xe tăng thần tốc

Xe tăng thần tốc

ANTĐ - Ngày 30-4-1975, chiếc xe tăng T54 số hiệu 843 thuộc Đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 203 đã trở thành chiếc xe đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập. Lượn tránh chướng ngại vật, đang tốc độ cao nên xe 843 hơi lệch sang trái so với cổng chính, chưa kịp lấy lại hướng thật chính xác thì đã húc vào cổng dinh, băng xích bên phải thúc vào làm một cánh cổng đổ nghiêng xuống, cánh cổng bên kia cũng mở ra, băng xích bên trái đâm vào trụ cổng, chiếc xe khựng lại... Đúng lúc ấy xe 390 đã đến trước cổng dinh và húc đổ cổng chính lao vào trong dinh.
Xe tăng 390 được công nhận là bảo vật quốc gia

Xe tăng 390 được công nhận là bảo vật quốc gia

ANTĐ -Sáng 9-11, tại Hà Nội, Bảo tàng Tăng thiết giáp tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xe tăng 390 tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tiến vào Dinh Độc Lập vào trưa 30/4/1975 là bảo vật quốc gia.  
“Hỏng mắt con tạc tượng Người“

“Hỏng mắt con tạc tượng Người“

ANTĐ - Lê Duy Ứng sinh ra ở làng Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Truyền thống quê hương sớm khơi dậy trong Lê Duy Ứng tinh thần hiếu học. Thừa hưởng tài năng của người cha, một “Anh bộ đội Cụ Hồ” thời chống Pháp và tính chịu thương, chịu khó của bà mẹ hay lam hay làm, ngay từ khi học lớp 1, Ứng đã bộc lộ khả năng vẽ tranh. Bức tranh đầu tiên Ứng nhận giải thưởng, được treo trưng bày tại phòng tranh của huyện nhà có tên “Xấu nên tránh, tốt nên theo”.