Chelsea 2-4 Man City
Chelsea nhận "trái đắng" trên sân nhà
(ANTĐ) - Hai “đại gia” Chelsea và Man City đối đầu nhau trong loạt trận vòng 28 của Premier League được người hâm mộ chờ đợi nhất đã kết thúc với phần thắng nghiêng về nửa xanh thành Manchester.
Tevez tỏa sáng giúp Man City vượt qua Chelsea ngay trên sân khách. |
Với Chelsea, 3 điểm trong trận đấu này rất quan trọng đối với họ bởi trận đấu sớm, đội đứng thứ 2 là M.U đã giành chiến thắng 3-0 trước West Ham. Còn Man City, nếu thua ở trận đấu này, cuộc chiến tới top 4 sẽ ngày một cam go hơn đối với họ.
Chính vì thế, cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu một cách khá tự tin. Trong suốt hiệp một, với tư cách là đội chủ nhà, Chelsea đã chiếm thế chủ động đẩy Man City về khá sâu phần sân nhà.
Thế nhưng phải đợi đến phút 42, Chelsea mới phá vỡ thế trận nhờ bàn thắng của Lampard. Song đội chủ nhà không giữ được niềm vui này quá lâu bởi những sai lầm ở hàng thủ. Phút 45, sau một pha phản công nhanh, Tevez đi bóng dũng mãnh rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục Hilario để cân bằng tỷ số 1-1.
Chelsea có trận thua đau đớn trên sân nhà |
Bước sang hiệp hai, chính vì bàn gỡ của Tevez khiến Chelsea đẩy cao đội hình tấn công đã khiến họ phải trả giá. Phút 51, các CĐV trên sân Stamford Bridge đã phải chết lặng khi Bellamy dùng tốc độ thoát khỏi sự đeo bám của Mikel rồi dứt điểm chính xác đưa Man City lên dẫn trước.
Có bàn thắng nâng tỷ số, Man City chơi mỗi lúc một tự tin, còn Chelsea càng lúc càng mất đi sự tỉnh táo. Bế tắc, Ancelotti tung cả Kalou, Sturridge và Belletti vào sân thay Carvalho, Mikel và Joe Cole.
Song những gì ông thày người Italia và các học trò làm đều không mang lại hiệu quả. Không những thế, Belletti còn truy cản trái phép trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 76.
Bridge đã chiến thắng Terry trong trận đấu này |
Điều này khiến Chelsea chấm dứt hy vọng gỡ hòa. Thảm họa đến từ lúc này, Tevez không gặp bất cứ sai lầm nào để hạ gục Hilario từ khoảng cách 11 mét và nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City.
Phút 82, Ballack nhận thẻ vàng thứ hai và khiến cho đội chủ nhà chỉ còn 9 người trên sân. Đội hình còn quá ít người để phòng ngự và tấn công, họ tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ 4 sau cú dứt điểm của Bellamy ở phút 88.
Tất cả đã vô vọng với các học trò của HLV Ancelloti, họ chỉ còn lại bàn gỡ danh dự ở cuối trận khi Lampard ghi bàn từ chấm phạt đền để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4.
Nhận trái đắng ngay trên sân nhà, lợi thế dẫn điểm trước M.U giờ chỉ còn là 1 điểm, điều này rất có thể sẽ bị san bằng bất cứ lúc nào khi chặng đường đua tới chức vô địch năm này mới chỉ được khoảng 2/3.
Còn Man City, họ đã làm được điều như mơ, khả năng giành vé tham dự Champions League tiếp tục được thắp sáng.
Song Hoàng