Chelsea “bắn hạ” Đại bàng, Kền kền vượt khó trên đảo Síp

ANTĐ - Nếu như đại diện nước Anh xuất sắc hạ gục Đại bàng Benfica ngay tại Da Luz thì Kaka lại là điểm sáng giúp Real vượt khó trước APOEL Nicosia.

Cuộc cách mạng của Di Matteo

Hành quân tới Da Luz tham dự trận tứ kết lượt đi, HLV Roberto Di Matteo bất ngờ tạo ra sự thay đổi lớn trong đội hình xuất phát của Chelsea. Những công thần như Frank Lampard, Didier Drogba, Michael Essien đều phải ngồi dự bị. Paulo Ferreira có cơ hội ra sân thay Jose Bosingwa còn Fernando Torres lại bất ngờ chiếm giữ hành lang cánh phải, đẩy Salomon Kalou sang vị trí trung phong.

Sự thay đổi này ít nhiều khiến Benfica bất ngờ và tỏ ra dè dặt trong ít phút đầu trận. Phút 19, đội chủ nhà tạo được cơ hội đầu tiên khi Oscar Cardozo vượt qua John Terry đối mặt với thủ thành Petr Cech. Đáng tiếc là cú dứt điểm của tiền đạo Paraguay lại đưa bóng đi chệch khung thành. Phải tới phút 41, các vị khách đến từ đảo quốc Sương mù mới có được tình huống nguy hiểm về phía khung thành Benfica. Raul Meireles tung cú sút xa ở khoảng cách 24m nhưng thủ thành Arthur đã cảnh giác với pha bóng này.

Bước sang hiệp 2, Benfica đẩy cao tốc độ nhằm tìm kiếm bàn thắng. Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Oscar Cardozo đã tung cú vô lê đầy uy lực. Rất may là David Luiz đã có mặt đúng lúc cản phá bàn thua ngay trên vạch vôi. Phút 53, Fernando Torres chứng minh giá trị của mình với pha kiến tạo giúp Salomon Kalou có cơ hội mở tỉ số. Tuy nhiên, cú đánh đầu của tiền đạo Bờ Biển Ngà lại đưa bóng đi thiếu chính xác.

Phút 60, John Terry đã có một tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú volley của Maxi Perreira, nhưng trọng tài Tagliavento không thổi penalty. Một tình huống khiến các cầu thủ chủ nhà phản ứng quyết liệt. 15 phút sau đó, Fernando Torres đã thành công trong vai trò một kiến tạo gia. Có bóng bên cánh phải, anh vượt qua Jardel và chuyền bóng loại bỏ 2 hậu vệ áo đỏ, đưa Salomon Kalou vào tình huống không thể thuận lợi hơn để đưa bóng vào lưới mở tỉ số trận đấu. Trước đó, Juan Mata đã đe dọa khung thành Arthur bằng cú sút đập cột dọc.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Benfica đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, hàng thủ Chelsea vẫn đứng vững trước những pha lên bóng sóng gió của Đại bàng. Giành chiến thắng 1-0 ngay tại Da Luz, cơ hội giành vé đi tiếp đang rộng mở với thầy trò Di Matteo khi ở trận lượt về, họ được thi đấu ngay tại sân nhà Stamford Bridge.

Kền kền trắng đặt 1 chân vào bán kết

Với lực lượng vượt trội song Real Madrid đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu đêm qua tại đảo Síp. APOEL đã thiết lập một thế trận kiên cường và không hề có dấu hiệu vỡ trận trước sức tấn công hủy diệt của những ngôi sao siêu hạng của Real. Ronaldo chơi một trận đấu vô duyên đến kì lạ, Benzema thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn đến mười mươi trong khi Higuain không để lại bất cứ một dấu ấn nào.

APOEL đã chặn đứng bộ ba từng ghi 5 bàn vào lưới của Real Sociedad 4 ngày trước đó dù trong tay của họ không có gì, ngoài thứ vũ khí lợi hại nhất là yếu tố tinh thần. Khối bê tông kiên cố với chốt chặn cuối cùng mang tên Chiotis chỉ thực sự sụp đổ ở phút thứ 75, thời điểm mà đại diện của đảo Sip bị xuống sức trước sức ép dồn dập của Real.

Có một chút tiếc nuối nào đó cho đội quân của HLV Ivan Jovanovic bởi dẫu sao họ đã nỗ lực hết mình để chơi một trận đấu đầy quả cảm. Thế nên, ngay cả khi thua trận, các CĐV của APOEL vẫn dành cho đội bóng của mình những tràng pháo tay ủng hộ. Đơn giản, với màn trình diễn ấy, dù có thua với tỷ số nào, họ vẫn xứng đáng được ca ngợi.

Sử dụng bộ 3 tấn công đã từng hủy diệt Real Sociedad nhưng thật bất ngờ là bộ 3 Ronaldo – Benzema -  Higuain lại tỏ ra bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu. Chứng kiến màn trình diễn thiếu hiệu quả của các học trò, Jose Mourinho buộc phải tung Kaka vào sân và đẩy Marcelo đá cao như một tiền vệ thứ 5.

Chỉ 12 phút có mặt trên sân, “thiên thần” người Brazil đã tạo nên sự khác biệt với đường kiến tạo như đặt giúp Karim Benzema bay người đánh đầu ở cự ly gần khai thông thế bế tắc. Phút 81, Kaka tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 sau pha phối hợp với Ronaldo và Marcelo.

8 phút sau đó, kiến tạo gia người Đức, Mesut Ozil lên tiếng với cú tỉa má ngoài sắc như dao cạo giúp Karim Benzema có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình ở trận này. Giành chiến thắng 3-0, cánh cửa bán kết đã rộng mở với thầy trò Jose Mourinho.