Cháy trạm xăng tại Ghana, hơn 150 người thiệt mạng

ANTĐ - Khoảng hơn 150 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy trạm xăng xảy ra tại thủ đô Accra, của Ghana, giới chức địa phương cho biết.

Phóng viên Dammy Darko của hãng tin BBC đã có mặt tại hiện trường cho biết, đám cháy xảy ra vào đêm ngày 3-6 cùng lúc với lũ lụt khiến ít nhất 150 người thiệt mạng, nhiều người mất cửa nhà và không có điện. Lũ lụt cũng đã gây cản trở lớn tới công tác cứu hộ.

Quang cảnh trạm xăng vừa bị cháy tại Accra, Ghana

Tổng thống John Dramani Mahama đã tuyên bố 3 ngày quốc tang sẽ bắt đầu vào ngày thứ 2 tới (8-6). Ngoài ra ông cũng mô tả vụ cháy này là một “thảm họa chưa từng xảy ra”.

Sau một cuộc họp khẩn cấp của nội các và trưởng an ninh về cách giải quyết lũ lụt, chính phủ Ghana cho biết họ sẽ chi khoảng 14 triệu USD để giúp đỡ nạn nhân lũ lụt.

Các trường học cũng đóng cửa trên khắp Accra. Một tài xế xe buýt có tên Yaw Aforve cho biết, ông đang nằm ngủ trong xe đỗ gần trạm xăng khi ngọn lửa bắt đầu cháy, ông đã kịp nhảy xuống chỗ ngập nước lũ, tuy nhiên khi ngẩng lên để hít thêm không khí thì ngọn lửa bùng cháy to tới mức dường như đã đốt cháy khuôn mặt ông.

Đội cứu hỏa Ghana cho rằng lũ lụt chính là nguyên nhân gây ra các đám cháy. Cơ quan thông tấn Associated Press trích lời phát ngôn viên Billy Anaglate nói rằng, xăng dầu chảy ra từ trạm xăng đã theo dòng nước lũ tới gần nhà dân, và một lửa từ một ngôi nhà gần đó đã gây ra vụ thảm họa này.