Cháy rừng ở Hawaii: Ít nhất 80 người thiệt mạng, thiệt hại lên tới hàng tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ít nhất 80 người đã thiệt mạng và số người chết có thể sẽ tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát sau các vụ cháy rừng khủng khiếp trên đảo Maui thuộc quần đảo Hawaii của Mỹ.
Nhiều xe ô tô bị cháy rừng thiêu rụi

Nhiều xe ô tô bị cháy rừng thiêu rụi

Theo Cơ quan Quản lý khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA), chi phí để tái thiết thị trấn lịch sử Lahaina trên đảo Maui ước tính khoảng 5,5 tỷ USD, sau khi ngọn lửa lan nhanh thiêu rụi hơn 1.000 tòa nhà và san bằng gần như toàn bộ thị trấn.

Giới chức cho biết sẽ kiểm tra các hệ thống thông báo khẩn cấp của bang sau khi một số người cho rằng chính quyền cần làm nhiều hơn để cảnh báo người dân trước khi ngọn lửa bao trùm ngôi nhà của họ.

Còi báo động được lắp xung quanh đảo - nhằm cảnh báo về các thảm họa thiên nhiên sắp xảy ra - không vang lên, trong khi tình trạng mất điện và di động trên diện rộng đã cản trở các hình thức cảnh báo khác.

Tổng chưởng lý bang Hawaii Anne Lopez cho biết bà đang tiến hành kiểm tra lại việc ra quyết định trước và trong khi xảy ra cháy rừng.

Các quan chức địa phương cho rằng, sự hội tụ của các yếu tố bao gồm sự cố mạng lưới thông tin liên lạc, gió giật mạnh từ một cơn bão ngoài khơi và vụ cháy rừng cách đó hàng chục km, khiến cho việc phối hợp trong thời gian thực với các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp để phát đi cảnh báo và lệnh sơ tán, gần như là không thể.

Vụ cháy rừng tại đây đã trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử Hawaii, vượt qua trận sóng thần năm 1961 giết chết 61 người.

Ngày 11-8, nhà chức trách bắt đầu cho phép cư dân quay trở lại phía tây Maui, mặc dù khu vực cháy ở Lahaina vẫn bị rào chắn. Các quan chức cảnh báo có thể có khói độc từ các khu vực cháy âm ỉ và cho biết các hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

Tại một trung tâm hỗ trợ gia đình ở Kahului, June Lacuesta cho biết anh đang cố gắng tìm kiếm 9 người thân đã mất tích kể từ ngày 8-8. “Khi tận mắt chứng kiến thị trấn Lahaina, tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình”, Lacuesta nói.