Cháy nhà lộ ra tắc trách

(ANTĐ) - Đến chiều qua 16-11, số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Thượng Hải, Trung Quốc đã lên tới 53 người, biến ngày 15-11 thành một ngày đen tối của thành phố được coi là Paris của châu Á này. 8 nghi phạm đã bị bắt, song điều mà các nạn nhân cũng như người dân Trung Quốc bức xúc còn nhiều hơn thế.

Chung cư ở Thượng Hải chìm trong biển lửa:

Cháy nhà lộ ra tắc trách

(ANTĐ) - Đến chiều qua 16-11, số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Thượng Hải, Trung Quốc đã lên tới 53 người, biến ngày 15-11 thành một ngày đen tối của thành phố được coi là Paris của châu Á này. 8 nghi phạm đã bị bắt, song điều mà các nạn nhân cũng như người dân Trung Quốc bức xúc còn nhiều hơn thế.

Lửa nuốt chửng khu nhà 28 tầng
Lửa nuốt chửng khu nhà 28 tầng

Biển lửa kinh hoàng

“Lửa, lửa, lửa bùng lên khắp mọi nơi. Khói mù mịt, còn các cửa kính thì nóng bỏng. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết cho đến khi được cứu thoát ra ngoài”, ông Vương, một người dân sống ở tầng 22 khu chung cư số 718 đường Giao Châu nhắm mắt khi nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp, “Tôi đã đi tìm con gái trong tuyệt vọng, nó chỉ thoát lên được tầng 24 rồi kẹt lại”.

Buổi chiều 15-11 đã trở thành nỗi kinh hoàng trong ký ức nhiều người sống tại khu dân cư đông đúc nhất Thượng Hải, thành phố có 20 triệu dân này. Hơn 120 xe chữa cháy cùng 1.300 lính cứu hoả đã đến hiện trường, tuy nhiên việc cứu hộ gặp vô vàn khó khăn.

Cả tòa nhà biến thành biển lửa hừng hực cháy khiến những vòi nước cao áp gần như vô tác dụng, trong khi đó các thang cứu hỏa chỉ có thể vươn tới phân nửa độ cao 85m của tòa nhà, khiến các nhân viên chữa cháy chỉ có thể vừa tạm thời khống chế lửa lan, vừa tận lực cứu người.

Vòi cứu hỏa gần như bất lực trước biển lửa
Vòi cứu hỏa gần như bất lực trước biển lửa

Máy bay trực thăng cũng được điều đến hiện trường, song chỉ có thể bay lòng vòng bên trên, không thể xuống thấp để tiếp cận các nạn nhân do lo ngại gió từ cánh quạt sẽ khiến lửa cháy mạnh hơn, mặt khác, làn khói dày đặc và hơi nóng bốc lên từ tòa nhà đủ khiến phi công chết ngạt và làm máy bay rơi. 

Khu chung cư 28 tầng nằm ở giao lộ đường Giao Châu và đường Dư Diêu, quận Tĩnh An này vốn được xây dựng từ những năm 1990, là nơi ở của 156 hộ, khoảng 500 khẩu, trong đó phần lớn là giáo viên các trường trên địa bàn và giáo viên cao tuổi đã về hưu.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 14h ngày 15-11, khi đang trong giờ làm việc nên ở lại khu chung cư chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Sự cố bất ngờ khiến hầu hết trong số họ không biết phải làm gì, đành bó tay chịu chết.

Trong số những người may mắn sống sót có vợ chồng ông Châu, người đã trèo theo đường giàn giáo từ tầng 23 xuống đất. Ông Châu kể lại, hôm đó ông và vợ đang ngủ trưa chợt tỉnh giấc vì mùi khói nồng nặc, mở mắt ra đã thấy căn phòng ngập chìm trong khói. Hai người vội vã chạy ra hành lang, nhưng ở đây cũng đầy khói.

Những tiếng la hét kêu cứu bên dưới vọng lên khiến ông Châu biết khó có thể thoát hiểm bằng đường cầu thang. Ông cùng vợ quay lại, đập vỡ tủ lấy bình cứu hỏa dập được lửa ở cửa sổ, sau đó trèo giàn giáo bên ngoài xuống đất. Khi được hơn 10 tầng, họ gặp các nhân viên chữa cháy và được giúp đưa xuống an toàn.

Ngọn lửa được dập tắt lúc 18h30 sau khi vòi nước được đưa lên nóc tòa nhà bên cạnh, song việc cứu hộ tại đây vẫn tiếp tục đến nửa đêm. Ngoài hơn 100 người đã được cứu sống và đưa ra khỏi tòa nhà, 53 người chết, hơn 70 người bị thương. Tâm lý hoảng loạn bao trùm, rất nhiều người bị thương đã phải tiếp nhận điều trị tâm lý cùng với điều trị y tế.

Trận hỏa hoạn được coi là sự cố gây chết người nhiều nhất trong lịch sử Thượng Hải, nơi Hội chợ quốc tế 2010 vừa kết thúc trong thành công rực rỡ. Đây cũng là vụ cháy nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc suốt 7 năm qua, sau vụ cháy siêu thị ở tỉnh Cát Lâm làm 53 người thiệt mạng năm 2003.

Những hiểm họa chết người

Ngay trong tối cùng ngày, chính quyền thành phố đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để bàn công tác khắc phục hậu quả. Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ cũng lập tức tới Thượng Hải và tuyên bố thành lập tổ điều tra đặc biệt.

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa đã bắt đầu từ số vật liệu xây dựng, sau đó lan đến giàn giáo bên ngoài khu nhà và bốc lên theo chiều thẳng đứng. Ít nhất 8 thợ hàn hoạt động không giấy phép đã bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Ngày 16-11, màu đen trở thành nền của nhiều trang web tiếng Trung Quốc. Vụ hỏa hoạn không chỉ gây thiệt hại lớn về người và của, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hiểm họa trong các khu nhà ở cao tầng.

Chị Triệu Phương, một chủ hộ ở tòa nhà cho biết, hôm đó khi về đến nơi, lửa đã cháy lên tầng 24. Vì chồng con đều đang đi học, đi làm nên may mắn không thiệt hại về người, song chị đành bất lực đứng nhìn tài sản của mình cháy ra tro.

Để lắp đặt vật liệu bảo ôn cho toàn bộ khu nhà, người ta dựng giàn giáo ở toàn bộ mặt ngoài từ cách đây 1 tháng và bắt tay vào thi công mới được vài ngày. Vì thấy đầu mẩu thuốc lá của công nhân vứt bừa bãi khắp nơi, trong khi giàn giáo được làm bằng tre và phủ lưới nilon, chị Triệu đã phản ánh không chỉ 1 lần với bên thi công về hiểm họa an toàn, song việc này không có ai đứng ra giải quyết.

Cũng giống nhiều người, hiện đang được bố trí sống tạm trong khách sạn, chị Triệu cùng gia đình chưa biết sắp tới sẽ ra sao. “Tất cả đã mất hết, chúng tôi biết làm thế nào đây?”.

Bên cạnh đó, người dân cũng tỏ ra mất kiên nhẫn với việc triển khai công tác cứu hộ cũng như giải quyết sau sự cố của cơ quan hữu trách. “Chúng tôi xem trên ti vi và thấy những cuộc diễn tập rất thành công, tuy nhiên nó đã vô ích khi hỏa hoạn xảy ra trên thực tế”, chị Lưu, người có mẹ sống ở tầng 9 và chết trong vụ cháy tỏ ra bức bối, “Phải có thứ gì đó sai quy cách trong số vật liệu xây dựng, nhưng chúng tôi không biết. Tôi chờ đợi sự giải thích từ chính phủ”.      

 Bảo Trâm (Tổng hợp)