“Chất” Hà Nội đâu rồi?

(ANTĐ) - Một vị HLV đã từng chia sẻ: “Đằng sau mỗi chiến thắng của đội bóng luôn có dấu ấn của CĐV nhà”. Thế nhưng, dường như bóng đá Thủ đô lại đang dần mất đi sức mạnh từ “cầu thủ thứ 12” này, ngay cả khi sân Hàng Đẫy có sự xuất hiện của nhà ĐKVĐ V-League.

“Chất” Hà Nội đâu rồi?

(ANTĐ) - Một vị HLV đã từng chia sẻ: “Đằng sau mỗi chiến thắng của đội bóng luôn có dấu ấn của CĐV nhà”. Thế nhưng, dường như bóng đá Thủ đô lại đang dần mất đi sức mạnh từ “cầu thủ thứ 12” này, ngay cả khi sân Hàng Đẫy có sự xuất hiện của nhà ĐKVĐ V-League.

Cảnh tượng “vắng như chùa Bà Đanh” vẫn thường thấy tại sân Hàng Đẫy.
Cảnh tượng “vắng như chùa Bà Đanh” vẫn thường thấy tại sân Hàng Đẫy.

Những người yêu mến bóng đá Thủ đô chắc chẳng thể nào quên cảnh xếp hàng cả buổi, thậm chí tranh giành nhau để kiếm  tấm vé vào sân khi mà CLB CAHN trở thành biểu tượng của bóng đá Hà thành và là cái tên hấp dẫn hàng vạn khán giả đến sân. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh trên khán đài chật cứng khán giả cuồng nhiệt vẫn như điểm nhấn trong lịch sử phát triển bóng đá Thủ đô. Nhưng nay, hình ảnh ấy không còn nữa mà thay vào đó là khán đài trống huếch trống hoác.

Thực tế, những năm gần đây lượng khán giả đến sân cổ vũ cho đội nhà ở cả 3 CLB bóng đá Thủ đô tại V-League là HN.ACB, HN T&T và HP.HN ngày càng thưa dần. Dù ở mỗi đội bóng đều thành lập riêng hội CĐV, được trang bị đầy đủ đồng phục, dụng cụ cổ vũ… khá chuyên nghiệp.

Chẳng nói đâu xa, chỉ nhìn sang CĐV đội bóng Thanh Hóa cũng đã thấy một khoảng cách. Ngay cả khi vị HLV trưởng đội bóng khẳng định: “Thanh Hóa mùa này lực lượng yếu và chắc chắn chẳng thể mơ tới chức vô địch” thì hàng nghìn CĐV xứ Thanh vẫn sát cánh cùng đội nhà, rong ruổi trên khán đài khắp sân cỏ cả nước.

Một CĐV HP.HN đã nói thẳng thừng: “Cầu thủ đá dở, đội bóng không có cơ hội vô địch nữa nên chẳng buồn xem”. Đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng thưa vắng khán giả của các đội bóng Hà Nội. Nhưng có lẽ nguyên nhân lớn hơn đó là “chất” Hà Nội trong từng đội đang bị “nhạt” dần đi.

“Bầu” Hiển của HN T&T từng khẳng định: “Bóng đá sẽ chết nếu không có khán giả” và bày tỏ: “Ước mong của tôi là kéo khán giả đến sân càng đông càng tốt”. Nhưng với hướng đầu tư như hiện tại, có lẽ ước mong đó khó thành hiện thực. Các CLB đua nhau vung tiền tuyển mộ những cầu thủ từ khắp nơi nhằm đạt mục đích thành tích nhanh nhất. Chính việc “đi tắt đón đầu” của các ông bầu đã khiến các đội bóng trở thành tập hợp của cầu thủ tứ xứ đổ về. Ngay ở 3 đại diện bóng đá Thủ đô, mỏi mắt mới tìm thấy một cầu thủ gốc Hà Nội trong số hàng chục cái tên.

Không ít lần, CĐV Thanh Hóa hay SLNA đã biến sân Hàng Đẫy thành sân nhà, trước sự yếu thế của những HN.ACB, HP.HN và ngay cả HN T&T - CLB được bầu chọn là có Hội CĐV tốt nhất V-League 2010. Và cũng không ít lần, người ta chứng kiến cảnh hàng trăm khán giả Thanh Hóa “tay bắt mặt mừng” với những đứa con cưng của quê hương ngay trước cửa sân Hàng Đẫy, trong khi các cầu thủ và CĐV của Thủ đô lại tá hoả “mỗi người, một nơi”. “Chất” Hà Nội đâu rồi?

Thuần Thư