- CLB Công an Hà Nội thua đáng tiếc trên đất Thái bởi 2 bàn của Chanathip
- Quang Hải đối đầu Chanathip
- Thái Lan, Indonesia không cho những ngôi sao sáng giá nhất đấu MU
Tối 20-8, BG Pathum United sớm thủng lưới và chơi thiếu người từ hiệp 1 song đã ngược dòng thắng Công an Hà Nội FC 2-1 tại lượt trận ra quân bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26, nhờ sự xuất sắc của Chanathip Songkrasin.
Tiền vệ 32 tuổi san hòa 1-1 bằng pha xử lý đẳng cấp ở phút 58, trước khi tung cú dứt điểm từ giữa sân làm tung mành lưới Nguyễn Filip phút 97, mang về chiến thắng khó tin cho BG Pathum United.
Video Chanathip ghi bàn từ giữa sân phút 90+7, trận BG Pathum United 2-1 Công an Hà Nội FC |
"Đó là pha bóng ngẫu nhiên. Tôi chỉ sút mà không nghĩ nó sẽ vào lưới. Đó là một khoảnh khắc may mắn", Chanathip chia sẻ sau trận và khiêm tốn gửi lời cảm ơn đồng đội, cho rằng nhờ họ mà anh có cú đúp bàn thắng.
Về hành động "gọi điện thoại" khi ăn mừng bàn thắng, đội trưởng tuyển Thái Lan lý giải rằng trước trận anh có nói với đồng đội rằng nếu ghi bàn sẽ gọi điện về cho mẹ mình.
"Thật may mắn là tôi đã có thể làm điều đó", Chanathip nói.
![]() |
Chanathip ăn mừng kiểu "gọi điện thoại" |
Phía bên kia, thầy cũ của Chanathip ở tuyển Thái Lan hiện đang dẫn dắt CLB Công an Hà Nội - Mano Polking cũng dành lời ngợi khen học trò.
"Chúng ta phải dành lời khen cho Jay (tên gọi thân mật của Chanathip). Màn trình diễn của cậu ấy trong hiệp hai thực sự đẳng cấp. Jay không chỉ vào sân và ghi bàn, cậu ấy còn tự mình kiểm soát toàn bộ trận đấu", ông Polking nói.
Trận thắng giúp Chanathip tạm vươn lên nhì bảng A và hứng khởi hướng tới lượt trận thứ hai gặp "kình địch" ở giải quốc nội đồng thời là đương kim vô địch Buriram United vào ngày 24-9 tới.
"Buriram United chắc chắn là đối thủ mạnh. Năm ngoái chúng tôi thua họ, còn năm nay chúng tôi muốn đánh bại họ", Chanathip nói.