Chân dung 3 nghi phạm đánh bom tự sát ở sân bay Brussels

ANTĐ - Hôm 23-3, truyền thông Bỉ đã xác định hai anh em Ibrahim và Khalid El Bakraoui là người đã đánh bom tự sát tại sân bay Zaventem tại Brussels, trong khi Najim Laachraoui - nghi phạm mặc áo trắng còn lại trong bức ảnh chụp từ camera giám sát đã trốn thoát do kích nổ bom không thành công.

Truyền thông Bỉ cho biết, hai anh em nhà El Bakraoui là những kẻ đã chạy trốn thành công trong một cuộc đột kích của cảnh sát nước này cách đây một tuần ở Brussels. Hai tên này cùng Najim Laachraoui (áo trắng) đã bị camera giám sát tại khu vực làm thủ tục ghi lại được khi đang đẩy xe đồ, một bên đeo găng tay màu đen để giấu các kíp nổ của áo khoác đánh bom tự sát.

Hình ảnh 3 nghi phạm đánh bom được thu lại trên camera giám sát hiện trường tại sân bay. Các nhân viên an ninh đã bỏ qua sai lầm chết người khi không kiểm tra bàn tay đeo găng tay đen của hai anh em brahim và Khalid El Bakraoui

Hai anh em gốc Bỉ Ibrahim và Khalid El Bakraoui đã kích nổ trái bom trên người, giết chết 14 người và làm bị thương hàng chục người khác trong 2 vụ đánh bom đầu tiên tại sân bay, trong khi tên còn lại là Najim Laachraoui đã trốn thoát sau khi không kích nổ bom thành công.

Hiện tại, cảnh sát Bỉ đang ra sức săn lùng Najim Laachraoui, kẻ cũng từng là nghi phạm chính chế tạo bom trong cuộc tấn công khủng bố tại Paris giết chết 130 người hồi tháng 11-2015.
Chân dung 3 nghi phạm đánh bom tự sát ở sân bay Brussels ảnh 2Khuôn mặt của 3 kẻ đánh bom tự sát tại sân bay quốc tế Brussels , Khalid El Bakraoui (trái), Ibrahim El Bakraoui  (giữa) và Najim Laachraoui 

Trước đó, trong cuộc đột kích của cảnh sát Bỉ tại một căn hộ ở ngoại ô Brussels hôm 15-3, các nhân viên an ninh đã bắn chết Mohamed Belkaid, một nghi can trong vụ khủng bố Paris và để hai tên Ibrahim và Khalid El Bakraoui trốn thoát.

Chưa đầy một tuần sau, cặp đôi này lại tiếp tục thực hiện cuộc tấn công khủng bố tại sân bay quốc tế Zaventem ở Brussels, đóng giả các hành khách và qua mặt các nhân viên an ninh bằng cách đeo găng tay màu đen cũng như giữ thái độ bình thản đến đáng sợ.

Kẻ được cho là Ibrahim El Bakraoui, xuất hiện bình thản tại sân bay

Hai vụ đánh bom kinh hoàng lúc 8 giờ sáng (theo giờ địa phương) tại sân bay đã thổi bay nhiều cửa kính, sập trần nhà và khiến nhiều cơ thể nạn nhân chứa đầy đinh sắc.

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy 2 khẩu súng AK-47 và một đai bom tự sát không sử dụng trong đống mảnh vỡ tại sân bay, đài truyền hình VRT cho biết.

Người đàn ông này được cho là Khalid El Bakraoui, được nhìn thấy ở sân bay và đeo một chiếc găng tay màu đen chứa ngòi nổ bên tay trái

Chỉ 90 phút sau vụ đánh bom tại sân bay Zaventem, một vụ đánh bom khác cũng xảy ra tại nhà ga tàu điện ngầm Maelbeek, chỉ cách 400m từ tòa nhà trụ sở của Liên minh Châu Âu. Vụ đánh bom thứ 2 giết chết 20 người và làm bị thương 81 người. Tổng số thương vong sau 3 vụ đánh bom lên đến 34 người và hơn 130 người bị thương.

Tên Najim Laachraoui đã trốn thoát  sau khi không kích nổ thành công quả bom

Hiện tại cảnh sát Bỉ đang được triển khai khắp nơi và ráo riết săn lùng Najim Laachraoui cũng như đảm bảo an ninh cho người dân Bỉ. Chính quyền nước này đã nâng mức cảnh báo lên cao nhất để ngăn chặn những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.