Champions League trở lại: Tất cả hướng về Paris

ANTĐ - Đêm nay, giải đấu danh giá nhất châu Âu Champions League sẽ trở lại cùng vòng loại trực tiếp. Tâm điểm chính là đại chiến giữa hai gã nhà giàu PSG - Chelsea ở kinh đô ánh sáng.

Cùng với những giai điệu ngập tràn niềm vui của mùa Tết Nguyên đán đang về, đêm nay/rạng sáng mai (2h45 ngày 18-2, tức 30 Tết), người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được nghe giai điệu quen thuộc đầy hào hứng của Champions League. Sau khoảng 2 tháng nghỉ ngơi, giải đấu danh giá nhất châu Âu sẽ trở lại với các trận đấu loại trực tiếp.

Trong 2 trận đấu diễn ra đêm nay (trận còn lại là Shakhtar - Bayern Munich), tâm điểm của sự chú ý tất nhiên sẽ nằm ở sân Công viên các Hoàng tử, nơi PSG tiếp đón Chelsea, tái hiện cặp đấu tứ kết mùa trước.

Champions League trở lại: Tất cả hướng về Paris ảnh 1

Năm ngoái, PSG đã chơi rất hay ở lượt đi và thắng 3-1

Ở đó, PSG cũng được đá lượt đi trên sân nhà. Thầy trò Blanc đã chơi rất hay và thắng đội bóng Anh 3-1. Dù vậy ở lượt về, Chelsea lộ nguyên hình kẻ thực dụng đáng sợ bằng chiến thắng 2-0, qua đó giành vé vào bán kết nhờ bàn thắng ghi được trên sân khách.

Một năm đã trôi qua và cũng có quá nhiều đổi thay. Sự khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở phong độ của hai đội. Năm ngoái, PSG không có đối thủ ở Ligue 1, thì thời điểm này, họ đang sa sút thấy rõ khi chỉ xếp thứ 3 trên BXH. Trong khi đó, Chelsea đang bỏ xa Man City trên cuộc đua ở Premier League bằng sự ổn định đáng kinh ngạc.

Một điểm đáng chú ý nữa chính là sự có mặt của David Luiz. Ngôi sao người Brazil năm ngoái đã suýt khóc khi Chelsea của anh đánh bại PSG ở tứ kết. Còn bây giờ, sau bản hợp đồng kỷ lục hồi mùa hè năm ngoái, Luiz sẽ phải làm tất cả để chống lại đội bóng cũ.

Champions League trở lại: Tất cả hướng về Paris ảnh 2

Nhưng sẽ không dễ cho đội bóng Pháp lặp lại chiến tích ấy trước Chelsea mùa này

Mourinho là người đã đẩy Luiz đi, bởi ông biết rõ điểm yếu của anh. Một trung vệ như Luiz có thể chơi rất thăng hoa khi cao hứng, nhưng việc thường xuyên bỏ vị trí để lên tham gia tấn công đúng chất samba có thể sẽ là điểm chết của PSG. Việc đội bóng thành Paris để thua nhiều bàn ngớ ngẩn ở Ligue 1 mùa này có lỗi không nhỏ của cầu thủ mang áo số 32.

Với Fabregas và Costa, Chelsea sẽ vô cùng nguy hiểm trong những pha phản công. Các CĐV PSG hẳn có lý do để lo lắng bởi không chỉ bởi sự thất thường của Luiz, mà trên hàng công, Cavani cũng chưa thể là điểm tựa của họ mỗi khi Ibrahimovic không đạt phong độ như ý. Chưa hết, PSG trận này có thể còn vắng cả Cabaye, Marquinhos, Matuidi, Aurier và Lucas vì những lý do liên quan tới sức khỏe. 

Trong bối cảnh như vậy, PSG khó hy vọng sẽ lặp lại được chiến tích như ở mùa giải năm ngoái, thời điểm mà họ đang vô cùng sung sức. Sau những gì đã xảy ra ở mùa giải năm ngoái, HLV Blanc có lẽ hiểu rằng khi tiếp một đội bóng như Chelsea, việc không thể thủng lưới trên sân nhà đã là một thành công, trước khi nghĩ tới chuyện ghi bàn thắng.

Dự đoán: PSG 1-1 Chelsea

Ở trận đấu còn lại, Bayern Munich được cho là dễ thở dù phải làm khách trên sân của Shakhtar. Đội bóng Ukraine đã sa sút trong vài năm trở lại đây và họ có lòng cản được Hùm xám.

Champions League trở lại: Tất cả hướng về Paris ảnh 3

Schalke (áo xanh) khó lòng cưỡng được Real của Ronaldo

Trong khi đó, vào đêm mai/rạng sáng ngày kia (mùng 1 Tết), Real Madrid cũng được đánh giá cao hơn hẳn so với đại diện nước Đức Schalke 04. Một chiến thắng ngay trên sân khách sẽ không phải là điều đáng ngạc nhiên cho Real. Ở trận đấu còn lại, Basel sẽ chơi hết mình hòng có được lợi thế trước khi trận lượt về trên sân Porto, đội bóng mạnh hơn họ thời điểm này, diễn ra.

Lịch thi đấu Champions League tuần này:

18/02 02:45 Paris SG - Chelsea

18/02 02:45 Shakhtar - Bayern Munich

19/02 02:45 FC Basel - FC Porto

19/02 02:45 Schalke 04 - Real Madrid