Cha con kẻ đồi bại

ANTĐ - Chỉ vì tin lời một cậu bạn mới quen, cô bé Krystal Steadman không ngờ mình lại rơi vào tay của kẻ mặt người dạ thú.

Người bạn lớn tuổi

Khoảng 15h ngày 19-3-2000, bà Elizabeth Steadman vô cùng lo lắng khi không thấy cô con gái Krystal Steadman 9 tuổi về nhà như đã hẹn. Bà liền vội vã đi tìm và hỏi Sandi Taylor, bạn của Krystal xem có biết cô bé ở đâu không. Sandi nói rằng, lần cuối cùng cô nhìn thấy là lúc Krystal đang chơi cùng với một cậu bạn 19 tuổi tên là T.J. Soria. Bà Elizabeth không biết T.J. Soria là ai, nên hỏi Sandy nơi ở của cậu ta. Khi bà Elizabeth cùng bạn trai Dan Simmons tìm đến nơi thì gặp T.J. Soria đang ở nhà. Nhưng T.J.  Soria nói rằng, lần cuối cùng cậu ta nhìn thấy Krystal là lúc cô bé đang đạp xe hướng về phía một khu nhà lưu động. Nhưng tìm mãi không thấy con gái, bà Elizabeth liền gọi điện cho cảnh sát ở Stateline, bang Nevada (Mỹ) nhờ giúp đỡ. 

Khi bị cảnh sát thẩm vấn hôm 20-3, T.J. Soria cho biết, có nhìn thấy Krystal vào sáng hôm trước nhưng anh ta một mực khẳng định không biết cô bé đang ở đâu. Biết không thể khai thác thêm thông tin gì từ sự mất tích bí ẩn của Krystal, cảnh sát liền cho T.J. Soria về nhà. 

Không lâu sau, cảnh sát nhận được thông tin từ một người phụ nữ cho biết, vào khoảng chiều tối 19-3, bà nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ, trắng khả nghi di chuyển về phía tây Quốc lộ 50 vào khoảng 17h ngày 19-3. Lái xe là một người đàn ông da trắng có chiều cao trung bình, tóc bờm xờm, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng vất một vật giống chiếc bao bên vệ đường. Khi tới nơi, cảnh sát gần như ngay lập tức nhận ra thi thể của Krystal trong tình trạng khỏa thân và có vết cứa trên cổ. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân Krystal Steadman, 9 tuổi, bị tấn công tình dục và tử vong do bị cắt cổ. Cái chết đột ngột của Krystal khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng. 

Tấn công tình dục trẻ em

Ngày 23-3-2000, một phụ nữ đã gọi điện cho cảnh sát thông báo, Thomas Soria Sr., 39 tuổi là bố của T.J. Soria đã tấn công tình dục đứa con gái 15 tuổi của bà hồi năm 2009. Sau thông tin gây sốc này, khi kiểm tra máy tính cá nhân của Thomas, cảnh sát phát hiện nhiều nội dung dung tục và hình ảnh khiêu dâm trẻ em. 5 ngày sau, Thomas bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục trẻ em dưới 16 tuổi và bị tình nghi liên quan đến cái chết của Krystal. Ông ta bị tạm giam tại nhà tù hạt Douglas với số tiền phải nộp để được hưởng tại ngoại là 500.000USD. Ngoài Thomas, cảnh sát còn cáo buộc T.J. Soria trợ giúp và xúi giục cha phạm tội.

Ngày 2-4, các điều tra viên thông báo đã tìm thấy tinh dịch của Thomas trên thi thể nạn nhân Krystal. Cảnh sát cũng nhận thấy, chiếc xe Chevrolet Blazer đời 1989 màu đỏ trắng của Thomas có dấu hiệu xóa dấu vết. 

Thứ sáu ngày 26-1-2001, Thomas Soria Sr. bị đưa ra tòa xét xử. Dẫn giải các bằng chứng và kết quả khám nghiệm pháp y, phía công tố cho rằng, Thomas đã tra tấn, cưỡng hiếp và sát hại cô bé Krystal. Phiên tòa sau đó khép lại và dự kiến tiếp tục vào thứ 2 tuần sau. Tuy nhiên, sáng chủ nhật ngày 28-1, Thomas bị phát hiện chết trong phòng giam tại nhà tù hạt Douglas. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, Thomas bị chết do dùng thuốc chống suy nhược quá liều. Trước đó, con trai của ông ta, T.J. Soria bị tòa tuyên phạt tù chung thân không ân xá.