Cha con đoàn tụ trên chiến tuyến chống IS

ANTĐ - Sau nhiều tháng lăn xả ra chiến trường chống lại IS, Pervin Kobani, 19 tuổi, không ngờ lại gặp cha mình đang cùng chiến tuyến với cô khi cùng bảo vệ thị trấn quê hương Kobane, Syria.

Cha con đoàn tụ trên chiến tuyến chống IS ảnh 1

Cha của Pervin, ông Farouk Kobani là một nông dân, tham gia chiến đấu chống IS từ hồi giữa tháng 9 vừa qua, sau đó gần như mất liên lạc với gia đình. 3 tuần trước, khi các tay súng IS bao vây, xâm chiếm Kobane, Pervin trở về bảo vệ quê hương thì gặp lại cha mình. “Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc. Khi biết cha mình đang chiến đấu ở mặt trận phía tây Kobane, tôi thật tự hào về ông”, Pervin chia sẻ và cho biết cô sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ quê hương trước bước chân tàn bạo của IS, dù không biết sẽ còn có ngày đoàn tụ với cha hay không.