Cầu thủ Việt ăn chơi: Ma tuý, "chân dài" và cá độ

ANTĐ - Không cá độ bóng đá, không casino online thì quán bar, vũ trường. Họ nhậu nhẹt, hát hò, đàn đúm, tụ tập chơi estascy (thuốc lắc), ketamin hay những loại nặng đô như crystal merth (đá), cần sa Canada hay ma túy ngậm…  Cám dỗ là đây!

Đúng là đã có thời, giới quần đùi áo số phải lọ mọ, vò đầu bứt tai mới tìm ra chỗ ăn, chỗ chơi tỷ lệ thuận với thu nhập bất thường của mình. Nhưng đó là thời kỳ quá độ, và may thay nó cũng qua nhanh, bởi dân chơi nào cũng muốn giao du, muốn… chỉ bảo cho những cầu thủ - ngôi sao!

Vì tôi là ngôi sao…

Muốn chơi thì phải có tiền, thậm chí rất nhiều tiền, đó là điều hiển nhiên. Bởi vậy, thực chất số cầu thủ ăn chơi chỉ được người viết gói gọn trong nhóm hiện đang, hoặc từng là tuyển thủ QG, những người sở hữu bản hợp đồng nhiều tỷ đồng và gọi là có danh tiếng trong xã hội.

Cầu thủ Việt ăn chơi: Ma tuý, "chân dài" và cá độ ảnh 1
Như Thành có lẽ là cậu học trò cưng nhất của ông Calisto

Những ai am hiểu giới “sao” nội đều biết, có một người ảnh hưởng lớn đến thái độ cả thế hệ cầu thủ Việt. Đó là HLV thành công nhất với các ĐTQG Việt Nam (đội lớn, Olympic và U23 QG) khoảng 3 năm trở lại đây – ông Henrique Calisto.

Theo Điều khoản số 1 của bản hợp đồng với VFF, cứ mỗi cuối tuần, HLV trưởng ĐTQG buộc phải chọn một trận V-League “đinh” để mục sở thị chân cẳng VĐV. Đến đâu ông cũng triệu tập nhóm học trò cưng, yêu cầu họ ăn mặc đẹp trước khi đến những nhà hàng sang trọng bậc nhất để dùng bữa tối.

Có thể ra ở Nha Trang là Quang Hải, Tấn Tài; Pleiku là Việt Cường, Thái Dương; Đà Nẵng là Thanh Hưng, Đức Cường; Hải Phòng là Minh Châu, Trọng Nghĩa, Tp.HCM là Quang Thanh, Tài Em, Minh Phương… Những hóa đơn thanh toán 5-7 triệu chẳng còn xa lạ, và ông luôn là người giành trả tiền.

Là người chỉn chu, lịch thiệp và trí thức thật sự (HLV Calisto từng là Phó Chủ tịch Hội đồng HLV QG Bồ Đào Nha, có thể nói 5 thứ tiếng, am hiểu lịch sử và Triết học phương Tây), chính nhà cầm quân râu kẽm luôn dội vào đầu nhóm học trò cách ứng xử của một người-của-công-chúng. Hay nói cách khác, cái vỏ bọc những cầu thủ-ngôi sao đang trưng ra trước báo giới, trước dư luận có dấu ấn đậm nét của thầy Tô. Theo thời gian, giờ thì nhóm này đã hào nhoáng như giới showbiz, lịch lãm như diễn viên điện ảnh.

Cầu thủ Việt ăn chơi: Ma tuý, "chân dài" và cá độ ảnh 2 
Xăm mình, điện thoại đẹp, phụ kiện hàng hiệu là điều không thể thiếu của sao bóng đá

Nhà cầm quân 53 tuổi ủng hộ luôn cả thói quen ăn ngon mặc đẹp, cách học trò mình ve vãn những cô gái chân dài, dùng bữa khách sạn 5 sao, ghé thăm LV, Gucci, Burberry, D&G hàng tuần, thân quen đại gia, dân chơi… Việc các tuyển thủ QG Việt Nam đưa bạn gái, người yêu sang Singapore, Hongkong mua sắm với chi phí lên tới cả trăm triệu cũng giờ cũng như chuyện thường ngày ở huyện.

Cũng nhờ có xe đẹp, quần áo phụ kiện “hàng hiệu”, mà Sỹ Mạnh ồn ào bên Tâm “tít”, Như Thành chuẩn bị cưới Đinh Ngọc Diệp, Quang Thanh có thời gian qua lại với siêu mẫu Thu Phương, rồi cặp đôi đình đám Công Vinh – Thủy Tiên, Đức Cường – Lê Mận liên tục làm cư dân mạng phát sốt… Đấy là còn chưa kể cả tá hotgirl, những Miss Teen xinh đẹp nổi tiếng giới ăn chơi Sài thành, Hà thành thường xuyên xuất hiện bên cạnh Đoàn Việt Cường, Việt Thắng, Phước Tứ hay Mai Tiến Thành.

Từ đó, thú xăm mình, sử dụng điện thoại vài ngàn “Mỹ kim” (Mobiado, Vertu), quan trọng hình thức, rồi tâm lý “người công chúng, không được phép úi xùi” xuất hiện là có thật.

Vấp ngã và ngã rẽ

Đa số tuyển thủ khi về CLB trở thành sao số, được (xin nhắc lại là ĐƯỢC) CLB đặc cách cho một thế giới riêng. Sẵn tiền, họ bỏ bữa, quên cả giờ tập trung, chơi thâu đêm suốt sáng. Với danh tiếng của mình, họ dễ dàng bắt thân với đại gia, giới ăn chơi tiếng tăm trong cả nước. Thử tưởng tượng nếu bạn được Công Vinh, Như Thành hay Minh Phương mời đi ăn, sẽ sao nhỉ??

Không cá độ bóng đá, không casino online thì quán bar, vũ trường. Họ nhậu nhẹt, hát hò, đàn đúm, tụ tập chơi estascy (thuốc lắc), ketamin hay những loại nặng đô như crystal merth (đá), cần sa Canada hay ma túy ngậm…  Cám dỗ là đây!

Không ai thống kê trên cả nước có bao nhiêu quán bar, vũ trường đang hoạt động. Các cầu thủ vẫn chơi, vẫn đắm chìm trong nhạc và rượu mạnh, mà họ quên rằng, mình đang là người của công chúng. Một bộ phận rất lớn thanh niên đang nhìn vào nhóm “thanh niên tiêu biểu” để hướng mình theo.

Cầu thủ Việt ăn chơi: Ma tuý, "chân dài" và cá độ ảnh 3
Hầu hết giới quần đùi áo số đều bị không khí vũ trường quyến rũ

Riêng ma túy tổng hợp, thuốc lắc (estascy) – sau một thời gian bị cho là quê mùa – giờ lại nở rộ vì… ít tác dụng phụ. Còn món hàng lên ngôi suốt 3-4 mùa qua là crystal merth (đập đá), giờ bị “nhè” vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ và khả năng tập trung trong lúc thi đấu.

Một câu chuyện đã trở thành truyền thuyết dưới đế chế Calisto. Nhà cầm quân người Bồ chửi té tát một trung vệ vì anh này đến tập buổi sáng muộn gần… nửa tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên, nội dung không ngoài việc cậu học trò cưng biến mất cả đêm, quên cả tập trung ăn sáng. Khi các đàn em thông báo, vợ sắp cưới của trung vệ này mới bay vội vàng từ TP.HCM ra, khóc lóc với ông Tô và xin phép kèm chặt đến 1 tuần sau đó.

Ông Tô chẳng có động thái nào trước hành động vô kỷ luật trên. Ông làm ngơ cho cậu học trò cưng – người sau này bị báo chí phanh phui (không bằng chứng) những khoản nợ lên tới cả triệu USD vì cá độ bóng đá, và không dưới 1 lần liên quan đến những tỷ số đáng ngờ của cả ĐTQG lẫn U23.

Chưa tờ báo nào đủ độ “lá cải” để kể ra chi tiết cuộc sống bên ngoài sân cỏ, bắt nguồn từ những khoản thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm; những mối quan hệ lắt léo, trên dưới nhiều tầng lớp trong xã hội, nhưng có một điều rõ nét, là việc khống chế cầu thủ Việt thực sự đã vượt ngoài tầm kiểm soát.