Cắt phăng "của quý" của kẻ quấy rối để "dạy cho anh ta bài học"

ANTD.VN - Một phụ nữ người Ấn Độ đã cắt phăng “của quý” của một người đàn ông để “dạy cho anh ta một bài học” về tội thường xuyên quấy rối mình.

Người phụ nữ (áo đỏ) bị cáo buộc tấn công cho biết, nạn nhân thường xuyên quấy rối mình

Với sự trợ giúp của 2 người bạn, cô gái đã hẹn người đàn ông thường xuyên quấy rối mình đến một địa điểm vắng vẻ gần nhà ga ở Dombivali, gần Mumbai, Ấn Độ. Sau khi trói anh ta vào gốc cây, ba người đã đánh anh ta một trận tơi bời.

Cảm thấy như vậy còn chưa đủ, cô gái đã cắt phăng dương vật của kẻ quấy rối 30 tuổi. Người đàn ông sau đó được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng.

Cô gái sau đó đã bị bắt giữ và khai với cảnh sát rằng cô làm như vậy để “dạy cho anh ta một bài học”, bởi người này thường xuyên quấy rối dù cô đã cảnh cáo.