Những hình ảnh mà tờ Daily Mail mới đăng tải về đội cảnh sát đặc biệt của chủ nhà Brazil này khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới "Robocop" (tạm dịch là "Cảnh sát người máy", một bộ phim ăn khách của Hollywood).

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ở Brazil được trang bị cực kỳ tối tân
Những cảnh sát này là thành viên của đơn vị BOPE - Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm ở Rio De Janeiro, có nhiệm vụ ngăn chặn các mối đe dọa từ các hành vi khủng bố 24 giờ mỗi ngày. Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, họ cũng sẽ nhận trọng trách giữ gìn an ninh tuyệt đối cho ngày hội này.

Trông họ chẳng khác nào Robocop

Khi phát hiện ra đối tượng, một đèn đỏ sẽ phát sáng để báo hiệu. Các thông số của chiếc mắt kính này khá ấn tượng, khi có thể quét trong phạm vi tối đa 50m với tốc độ 400 gương mặt/giây, rồi so sánh với cơ sở dữ liệu (13 triệu gương mặt). Đặc biệt, khi được điều chỉnh sang chế độ dò tìm 1 đối tượng riêng biệt, chiếc kính này sẽ có tầm quét tối đa lên tới gần 20km. Bên cạnh đó, biệt đội này còn được trang bị súng trường M16 và M4 với ống ngắm laser, súng ngắn Taurus PT92, cũng như lựu đạn hơi cay. Trong quá khứ, BOPE từng đương đầu với các tay buôn thuốc phiện có vũ trang khét tiếng tại các khu ổ chuột ở Rio De Janeiro. Nước chủ nhà Brazil đang đặt sự tin tưởng và hoàn toàn yên tâm khi sở hữu biệt đội này trong những ngày hè nóng bỏng của World Cup sắp tới.