Cạm bẫy ngọt ngào

ANTĐ - Là một nhà khoa học nổi tiếng ở Anh và Mỹ, Paul Frampton bỗng dưng bị giam hãm khốn khổ trong một nhà tù khét tiếng ở Argentina với cáo buộc buôn lậu cocaine. Khi ông nhận ra đó là cái bẫy ngọt ngào mà “mồi” giăng ra là một “chân dài” từng đoạt giải Hoa hậu Bikini Thế giới thì đã quá muộn.

Tưởng được gặp Hoa hậu Bikini, Paul Frampton mắc bẫy một cách cay đắng

Đuổi theo bóng hồng “ảo”

Từ tháng 11-2011, nhà khoa học 68 tuổi người gốc Anh trò chuyện trực tuyến với một bóng hồng mà ông tin là Hoa hậu Denise Milani, 32 tuổi qua trang web hẹn hò mate1.com. Người đẹp này từng đăng quang Hoa hậu Bikini Thế giới năm 2007 và được mệnh danh là “gái xinh nóng bỏng nhất trên Internet”. “Milani nói với tôi rằng cô thích đàn ông lớn tuổi và đã quá mệt mỏi với sự nghiệp làm mẫu ảnh”, ông Paul Frampton kể với một tờ báo Argentina.

Tháng 1-2012, ông Paul Frampton - chuyên gia của Đại học North Carolina (UNC), với thành tựu có tính bước ngoặt về vật lý hạt đã quyết định bay tới Bolivia để có cuộc hẹn lãng mạn với “người ấy”. Nhưng do đến muộn, ông được gửi lại một bức thư rằng họ có thể gặp nhau tại Argentina. Trước khi rời Bolivia, ông được nhờ mang hộ chiếc vali của “cô nàng nóng bỏng”. Một người đàn ông đến khách sạn tìm Paul Frampton đưa cho ông túi hành lý để ông bay đến Buenos Aires. Ở đó 3 ngày, đến khi quyết định bay trở lại Mỹ, ông đã bị bắt giữ tại sân bay với 2kg cocaine trong vali mang theo. “Tôi thực sự không nghi ngờ bất cứ điều gì cho đến khi bị bắt”, nhà khoa học thú nhận.

 “Có lẽ tôi đã phải nhận ra sớm hơn, nhưng màn kịch rất hoàn hảo. Trong 11 tuần, tôi luôn mong ngóng được trò chuyện với người phụ nữ hấp dẫn”, Giáo sư Frampton kể. Vài tuần sau khi ngồi trong song sắt, nhà khoa học này mới ngộ ra rằng ông đã tiếp xúc với kẻ lừa đảo, hắn đã giả làm cô người mẫu. 

Giáo sư Paul    Frampton sinh ra tại     Kidderminster, nước Anh, tốt nghiệp Đại học Brasenose tại Oxford và phát triển sự nghiệp tại Mỹ. Ông có hộ chiếu của Mỹ và Anh, từng qua một cuộc hôn nhân nhưng không có con. Tuy nhiên, theo lời bạn bè ông nói thì đây không phải là lần đầu tiên ông theo đuổi phụ nữ trẻ nước ngoài qua        Internet.

Non nớt và ngờ nghệch

 Sự việc giáo sư Paul Frampton bị bắt khiến những người quen biết ông, bạn bè, đồng nghiệp không khỏi choáng váng. Anne - Marie Frampton, vợ cũ của ông Frampton cho rằng, ông có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực chuyên môn nhưng thiếu kỹ năng trong đời sống xã hội, hơn nữa ông không bao giờ dính dáng đến ma túy nên chắc chắn đó là một cái bẫy. Bà Anne-Marie Frampton, 71 tuổi, người Pháp và chồng đã ly dị năm 2008 sau 15 năm chung sống. Nhưng họ vẫn là bạn tốt của nhau và ông Frampton thường xuyên gọi điện cho vợ cũ từ nhà tù đông đúc ở Buenos Aires, nơi ông đang bị giam với 79 tù nhân khác trong khi phòng giam chỉ có 40 giường ngủ. “Sự ngờ nghệch có thể khiến ông ấy phải trả giả cho cả cuộc đời”, bà Anne-Marie sợ rằng chồng cũ của mình, vốn bị huyết áp cao và các vấn đề về phổi có thể sẽ chết trong tù nếu bị phán quyết bản án cao nhất là 16 năm.

Câu chuyện lạ lùng, khó tin này cũng khiến các đồng nghiệp và bạn bè, trong đó có những nhà khoa học hàng đầu của Anh và Mỹ ủng hộ và tin tưởng rằng ông vô tội.

Khoảng 80 học giả ở UNC và các viện nghiên cứu quốc tế đã cùng ký một lá thư đề ngày 1-8 để phản đối việc nhà trường đình chỉ lương của ông Frampton sau khi giáo sư bị bắt giữ. Những người ủng hộ cũng đã đóng góp tài chính thông qua bà Anne-Marie Frampton để quyên tiền thuê một luật sư - người có thể giúp ông được quản thúc tại gia.

Trước đó, ông Frampton tin rằng mình có thể được tạm tha vào đầu tháng 7 nhưng sau đó được biết, phiên tòa xét xử đến cuối tháng 11 hoặc tháng 12 mới được mở.

Đầu tháng 8-2012, một số phương tiện truyền thông cũng đã liên lạc được với người mẫu Denise Milani đích thực, người được cho là trung tâm của vụ scandal khiến vị giáo sư Anh vô tình bị lôi kéo vào thế giới của các băng nhóm tội phạm. “Tôi cho rằng ai đó đã sử dụng danh tính của tôi để lừa đảo. Giống như giáo sư, tôi cũng là nạn nhân”, người đẹp đến từ CH Czech nói. Người phụ nữ này tin rằng có thể hòm thư của cô đã bị tin tặc tấn công và kẻ lừa đảo đã giả danh là Denise Milani để “giăng bẫy”.