Cái bẫy “khôn ngoan”?
(ANTĐ) - Sự việc Quãng Ngãi chọn hình thức phản kháng cao nhất: bỏ trận đấu và VFF áp dụng mức phạt kịch khung đang gây ồn ào dư luận. Có ý kiến cho rằng cơ quan này đã rất khôn ngoan khi “túm tóc” một kẻ thân cô thế cô, nhưng cũng có những cái nhếch mép, cười ruồi trước hành động “té nước theo mưa” của các quan chức bóng đá nước nhà, bởi “hình phạt” chỉ để đánh vào cơ thể ốm yếu.
Hình ảnh vị trưởng đoàn bóng đá Quảng Ngãi nhảy bổ vào sân kêu gọi “quân nhà” bỏ trận đấu và tiến thẳng ra cửa khác hẳn với việc ông Phạm Phú Hòa ra hiệu cho cầu thủ ĐTLA đình công cách đây một mùa giải, mà kết quả là V.League đã chứng kiến một vụ “bẻ còi” xưa nay chưa từng có. Các cầu thủ ĐTLA sau khi “tuân lệnh” chỉ huy đã không bỏ về mà đứng rải rác quanh khu kỹ thuật để… chờ trọng tài thay đổi quyết định. Hành động cầu thủ ĐTLA chỉ nhằm mục đích phản ứng với tiếng còi của trọng tài, nó mang tính chất thụ động bởi sự giật dây của vị GĐĐH thừa tinh khôn.
Cũng là hành động bỏ sân, nhưng việc cả quân lẫn tướng Quảng Ngãi… dông thẳng ra xe buýt rõ ràng có quá nhiều điểm khác biệt. Một thực tế mà cả làng bóng đều biết là với số điểm hiện có, Quãng Ngãi không thể tránh khỏi việc rớt hạng cuối mùa. Vậy nên, nếu Quãng Ngãi tiếp tục cày ải những trận đấu còn lại với mức chi phí ăn, ở, di chuyển gấp nhiều lần cũng chỉ đưa đến cái đích cuối cùng là giải hạng Nhì sang năm thì xem ra chịu phạt vài chục triệu đồng vẫn còn… rẻ chán.
Vì thế, trong hành động ông Hồ Đăng Bồng ra hiệu cho các cầu thủ ra về như thể ông đã biết trước sẽ bị xử phạt và sẵn sàng đón nhận. Hành động đó không mang dáng dấp của hành động bột phát như việc Đà Nẵng, ĐTLA rời thảm cỏ cách đây 1 mùa giải. Hành động Quãng Ngãi bỏ về không phải vì mong đợi một quyết định quay ngoắt 180 độ của trọng tài mà mang tính chất một cuộc “đào tẩu” khỏi những chuyến hành xác vô nghĩa ở 4 trận đấu cuối cùng.
Cùng là cái đích tụt hạng, nhưng có lẽ Quảng Ngãi đã chọn một phương án mà chưa đội bóng nào dám làm, đó là bỏ trận đấu để “được” đánh tụt hạng và không phải căng sức ở 4 trận đấu thủ tục còn lại. Nếu đúng như vậy thì hình như VFF đã đạp trúng chiếc bẫy mà ông trưởng đoàn bóng đá Quảng Ngãi giăng ra.
Mạnh Hà