- Hệ thống Patriot MSE đã đánh chặn 100% tên lửa Iran tấn công căn cứ Mỹ
- Khoảnh khắc tên lửa Iran nhắm tới căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar
- Tổng thống Mỹ Donald Trump: Iran và Israel đã đồng ý ngừng bắn
![]() |
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu |
Trong bài phát biểu trước toàn thể đất nước vào tối 24-6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel “đã đạt được chiến thắng lịch sử” sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Iran.
Thủ tướng Netanyahu cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì sự tham gia của Washington vào cuộc xung đột Iran-Israel. “Chúng ta chưa bao giờ có một người bạn nào tuyệt vời hơn ở Nhà Trắng”, ông nói về Tổng thống Trump.
Nhà lãnh đạo Israel cho biết, chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Israel đã thực hiện cuộc tấn công “tàn khốc” nhất mà Tehran từng chứng kiến trong 50 năm qua. “Chúng tôi đã tiêu diệt hàng trăm điệp viên và các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran”, ông nói.
Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, Israel đã loại bỏ điều mà ông gọi là mối đe dọa hạt nhân hiện hữu đối với nước này, cũng như hàng nghìn tên lửa đạn đạo của Iran.
Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố đất nước của ông đã đạt được “chiến thắng lịch sử” sau cuộc xung đột do Israel “áp đặt”, theo truyền thông nhà nước Iran IRIB.
![]() |
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian |
Cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 13-6, khi Israel tiến hành một loạt các cuộc tấn công mà họ cho là nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran, nước phủ nhận việc theo đuổi chương trình hạt nhân quân sự, đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào Israel.
Vào ngày 22-6, máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm các cơ sở làm giàu uranium ở Natanz và Fordow. Ngày hôm sau, Iran đã phóng tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar để trả đũa.
Tối 24-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo Israel và Iran đã hoàn toàn nhất trí về một lệnh ngừng bắn toàn diện, và kêu gọi cả hai bên tôn trọng thỏa thuận.
Theo Bộ Y tế Iran, các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 430 người và làm bị thương hơn 3.500 thường dân ở Iran. Trong khi đó, giới chức Israel cho biết có 25 người tử vong và hơn 2.500 người bị thương.