Bóng đá Việt Nam tự tin bước vào năm mới

ANTĐ - Trong bối cảnh khó khăn về tài chính, việc ĐT Việt Nam nhận được tài trợ từ Honda chẳng khác nào một luồng sinh khí mới kích thích cho giấc mơ Vàng ở SEA Games 27 bay cao hơn…

Bóng đá Việt Nam đã nhận được cú hích cần thiết cho tương lai gần

Ảnh: Quang Thắng

Nếu hỏi VFF về điều gì khiến họ cảm thấy bất an nhất trong năm Nhâm Thìn 2012, đó chắc hẳn phải là chữ: tiền. Việc bóng đá Việt Nam trải qua một năm sóng gió và điêu đứng khiến cho sinh mệnh của các đội tuyển và đặc biệt là nhiều CLB bị đặt dấu hỏi lớn. Lần đầu tiên, các tuyển thủ không còn được thưởng khi lên tuyển; lần đầu tiên, giá trị tiền thưởng cho đội vô địch V-League bị giảm xuống một cách thảm hại (4 tỷ thay vì 10 tỷ như mọi năm); và cũng là lần đầu tiên, nhiều cầu thủ bị rơi vào tình cảnh bị nợ lương trước việc rất nhiều CLB lâm vào cảnh khốn đốn và phải giải thể hoặc sang nhượng.

Trong bối cảnh u ám ấy, việc nhắc đến giấc mơ Vàng ở SEA Games 27 diễn ra cuối năm nay ở Myanmar khiến những người trong cuộc không hoàn toàn tự tin. Bóng đá Việt Nam bao năm nay vẫn bị “chê” là sống bởi tiền, nhưng dù thế nào thì luôn cần có những khoản treo thưởng lớn để giúp đội tuyển lên dây cót tinh thần trước mỗi trận đánh lớn. Không chỉ Việt Nam, mà Thái Lan, Indonesia hay xa hơn là Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí Anh, Tây Ban Nha… cũng vậy. Trong hoàn cảnh ấy, việc VFF tìm được một đối tác tài trợ vốn không xa lạ gì như Honda ngay trước thềm năm mới Quý Tỵ được coi như một tín hiệu tốt lành.

Trên thực tế, khoản tiền tài trợ cũng như thời hạn tài trợ của Honda dành cho bóng đá Việt Nam không được tiết lộ, nhưng ai cũng hiểu rằng đây là thời điểm mà họ cần có nhau để chung sức hướng đến mục tiêu Vàng SEA Games 27. Đội tuyển bây giờ có thể sung túc hơn, các tuyển thủ hào hứng hơn và chắc chắn khát vọng trong họ cũng có thêm động lực để bay cao hơn. Bản thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng “thở phào” sau khi đạt được thỏa thuận tài trợ quan trọng này: “Bóng đá Việt Nam đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Các nhà tài trợ không mặn mà và các đội tuyển quốc gia phải đối mặt với nhiều thách thức hơn lúc nào hết. Sự có mặt của Honda là rất đáng trân trọng và chúng tôi tin đây sẽ là cú hích mạnh mẽ cho bóng đá nước nhà”.

Về phần mình, ông Masayuki Igarashi - Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam cũng cho rằng việc cùng nhau chắp cánh cho giấc mơ của bóng đá Việt Nam là điều cần thiết trong hoàn cảnh này: “Chúng tôi đã không mất nhiều thời gian đắn đo trước lời mời tài trợ của VFF. Chúng tôi tìm ra được điểm chung chính là tinh thần quyết thắng, không lùi bước và hiểu rằng đây là thời điểm cần chung sức để cùng nhìn về những mục tiêu to lớn của bóng đá Việt Nam và hiện thực hóa nó. Sẽ là một điều rất đáng tự hào nếu Honda được đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong thành công chung của bóng đá Việt Nam trong năm nay, và cả trong tương lai với giấc mơ vươn tầm châu Á của ĐT Việt Nam”.

Dù còn 10 tháng nữa, bóng đá Việt Nam mới bước vào hành trình chinh phục đỉnh cao SEA Games 27 (khai mạc ngày 11-12-2013 ở Myanmar), nhưng ngay từ lúc này, giấc mơ đã bắt đầu được chắp cánh cùng màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trẻ Việt Nam trong những trận đấu vừa qua của đội tuyển. Đó có thể xem như một màn khởi đầu tốt đẹp để giấc mơ Vàng của triệu triệu người hâm mộ bóng đá Việt bay cao và xa hơn…