Bố vừa thu điện thoại, con gái 14 tuổi liền treo cổ tự vẫn

ANTĐ - Một nữ học sinh trường Haslingden, thuộc Lancashire, Anh đã tự tử tại nhà sau khi bị bố tịch thu điện thoại.

Jade được phát hiện treo cổ tự tử tại nhà

Jade Stringer, nữ học sinh 14 tuổi đã bị bố mẹ tịch thu điện thoại. Việc này khiến cô cảm thấy như bị quấy rối vì đang nhắn tin cho bạn trai. Ông David Stringer, bố của Jade ngay sau đó hứa sẽ trả lại điện thoại với điều kiện ông có thể đọc tin nhắn trong điện thoại của Jade. Nhưng Jade từ chối và hờn dỗi.

Chỉ nửa tiếng sau, ông phát hiện con gái mình treo cổ khu vực cầu thang. Mặc dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Jade đã chết 6 ngày sau đó. 

 

 David Stringer và Natalie Ingoe cùng 32 tuổi, là bố của Jade

Mẹ Jade cho biết, lúc mới 12, 13 tuổi Jade đã bắt đầu trang điểm và đi chơi đêm khá nhiều. Bà cho rằng điều này là không bình thường đối với trẻ vị thành niên. Càng ngày sự việc càng khiến cho bố mẹ Jade lo lắng nhiều hơn vì cô bé nói dối về bạn trai.

Thầy cô và bạn bè tại trường Haslingden, Anh, nơi Jade theo học đều cho rằng Jade là một học sinh ngoan và giỏi, không có biểu hiện gì lạ. 
Haslingden, ngôi trường Jade theo học

Cả bố và mẹ của Jade cho hay, họ đều không ngờ sự việc lại dẫn đến hậu quả đó. Họ làm như vậy cũng chỉ vì lo lắng cho con gái.