Stetson Smith, 20 tuổi, trong khi đang cố nhét đầy hàng vào trong người thì bị quản lý siêu thị phát hiện, họ đã cùng bảo vệ tới bắt anh ta. Lúc đó anh ta thừa nhận rằng, cậu con trai mới 8 tháng tuổi còn đang “đợi” bố ngoài xe.

Stetson Smith
Khi mọi người tới chiếc xe tải đậu ngoài siêu thị, họ thấy đứa bé đang gào khóc thảm thiết, đồng thời chiếc xe không có máy sưởi nên người thằng bé bị lạnh cóng.
Hiện tại thì ông bố trẻ này ngoài bị khởi tố bởi tội trộm cắp ra, thì tội nặng hơn mà anh ta phải chịu là lơ là và có hành động gây tổn thương cho trẻ. Stetson có khả năng nhận án tù treo và sẽ mất một thời gian dài thi hành lệnh cấm tiếp cận với con trai và vợ.